Đi vé vớt, giành HCV wushu

Nối tiếp thành công của Dương Thúy Vi ở nội dung kiếm thuật, sáng 8-12, wushu mang về HCV thứ hai cho đoàn thể thao Việt Nam khi VĐV Hoàng Thị Phương Giang chiến thắng ở nội dung trường quyền nữ với điểm số ấn tượng 9,68 điểm.

Có một điều khá thú vị là trước khi Phương Giang giành được HCV thứ hai cho wushu Việt Nam tại SEA Games 2013, cô gái 21 tuổi chỉ bất ngờ được sang Nay Pyi Taw vào phút chót. Từng 2 lần dự SEA Games nhưng thất bại, thi đấu không tốt tại Giải Vô địch thế giới 2013 diễn ra vào tháng 11 vừa qua vậy mà không hiểu sao Phương Giang được đích thân trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 là ông Lâm Quang Thành yêu cầu bổ sung vào danh sách tới Myanmar. Không ngờ, ông trưởng đoàn nhìn người chính xác bởi chính VĐV đi vé vớt này lại thành công trong khi nhiều VĐV khác được đánh giá cao hơn lại thất bại.

img
Phương Giang giành HCV thứ hai cho wushu Việt Nam khi đứng nhất nội dung trường quyền nữ Ảnh: Đức Anh

Ở nội dung côn thuật, cả 2 võ sĩ Nguyễn Mạnh Quyền và Trần Xuân Hiệp đều thi đấu không thành công. Mạnh Quyền bị gãy gậy biểu diễn khi thi đấu được nửa bài, đành phải bỏ dở bài thi. Xuân Hiệp chỉ xếp hạng 8/9 với 9,14 điểm.

Xếp hạng huy chương sau ngày 8-12: 1. Myanmar (8 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ); 2. Malaysia (2, 4, 8); 3. Thái Lan (2, 2, 1); 4. Indonesia (2, 1, 2); 5. Việt Nam (2, 1, 1); 6. Campuchia (0, 2, 2); 7. Lào (0, 2, 2); 8. Singapore (0, 1, 2); 9. Philippines (0, 1, 0).