John Stones đổ máu trong chiến thắng đậm của Man City

(NLĐO) – Trung vệ John Stones đã bị Winston Reid đạp trúng đầu chảy máu trong trận Man City thắng đậm West Ham ở vòng 23 Premier League rạng sáng 2-2

img

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, Man City đã đánh bại West Ham 2 lần với tỉ số rất đậm. Đầu tháng 1, Man “xanh” đã thắng West Ham 5-0 ngay trên sân khách ở FA Cup. Rạng sáng 2-2, cũng trên sân khách, thầy trò HLV Pep Guardiola cũng “làm gỏi” West Ham với tỉ số 4-0.

Chiến thắng của Man City sẽ trọn vẹn hơn nếu không có chấn thương dẫn đến đổ máu của trung vệ John Stones. Tình huống xảy ra khi Man City đang dẫn West Ham 3-0 và đội khách không còn cơ hội để lội ngược dòng. Trong lúc khom người phá bóng bằng đầu, cựu trung vệ Everton đã bị Reid bên phía West Ham đạp vào đầu. May cho Stones là sau một lúc chăm sóc, anh có thể trở lại thi đấu với chiếc băng trên đầu.

Ở trận đấu rạng sáng 2-2, HLV Guardiola đã cất 2 cầu thủ quen thuộc trên băng dự bị là tiền đạo Aguero và thủ môn Claudio, thay vào đó là tân binh Jesus và thủ thành Caballero. Man City có bàn mở tỉ số ở phút 17 do công của De Bruyne từ đường kiến tạo của Jesus. Tiền đạo người Brazil sau đó còn ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man City ở phút 39. Hai bàn còn lại của Man City được ghi do công của Silva và Toure.

Xem các bàn thắng và diễn biến chính trận đấu: