Lão tướng Ferdinand tìm được bến đỗ mới

(NLĐO) - Từ bỏ nhiều lời mời hấp dẫn, trung vệ Rio Ferdinand quyết định ở lại nước Anh khi chọn CLB Queen Park Rangers (QPR) là bến đỗ mới sau khi chia tay M.U.

Do không được M.U gia hạn hợp đồng do tuổi cao và hay chấn thương trong màu giải qua, trung vệ kỳ cựu một thời của tuyển Anh và M.U Rio Ferdinand quyết định đầu quân cho QPR - CLB đã giành quyền lên chơi ở Premier League từ mùa bóng 2014-2015.

 

img

 

img

 

Đây là quyết định có phần bất ngờ của trung vệ 35 tuổi bởi trước đó có rất nhiều CLB ở Mỹ và Trung Đông lên tiếng muốn mời anh thi đấu. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao phong độ nhưng tài năng và kinh nghiệm của mình đủ để Ferdinand nhận được mức lương hậu hĩnh.

Ferdinand chỉ ký hợp đồng 1 năm với QPR, mức lương khoảng 70.000 bảng Anh/tuần. Quyết định đến QPR của Ferdinand một phần nhờ sự thuyết phục của HLV Harry Redknapp, người thầy cũ của anh khi còn dẫn dắt CLB West Ham.

Cựu trung vệ tuyển Anh tỏ ra hài lòng với bến đỗ mới của mình: “QPR là CLB chuyên nghiệp đầu tiên muốn ký hợp đồng với tôi. Đó là một kỷ niệm đẹp của tôi khi còn bé. Tôi đã nói chuyện nhiều với HLV Redknapp và chủ tịch CLB trước khi quyết định đến đây”.

 

Ferdinand bắt tay các CĐV nhí QPR
Ferdinand bắt tay các CĐV nhí QPR

 

Ferdinand trưởng thành từ CLB West Ham nhưng sự nghiệp vinh quang của anh lại gắn liền với màu áo “quỷ đỏ”. Trong 12 năm ở sân Old Trafford, trung vệ kỳ cựu này có 454 lần ra sân, giành được tổng cộng 11 danh hiệu, trong đó có 6 chức vô địch Premier League và 1 Champions League và 1 World Cup các CLB.