Maldini bật khóc trước thời khắc chia tay

Chủ nhật này (24-5), gặp Roma ở vòng 37 Serie A sẽ là trận đấu cuối cùng của Paolo Maldini trên sân nhà San Siro, trước khi anh chính thức trao giày và khép lại 25 năm cống hiến Milan. Khi xuất hiện trên kênh Milan Channel buổi tối hôm qua (22-5), Paolo Maldini đã rơi nước mắt.

Để chia tay với Paolo Maldini, một trong những cái tên vĩ đại nhất 110 năm lịch sử CLB, Milan và nhà tài trợ adidas đã thiết kế mẫu áo mùa sau ngay từ lúc này. Khi Milan tiếp Roma, trận đấu cuối cùng của Maldini ở San Siro, Rossoneri sẽ mặc mẫu áo mới như một món quà dành cho người đội trưởng vĩ đại.

img
Gặp Roma của Totti là trận đấu cuối cùng của Maldini ở San Siro. Ảnh: AP

Đó là một điều đặc biệt, bởi Maldini cũng là con người đặc biệt. Trong gần 25 năm gắn bó (không tính thời gian tập trong đội trẻ), Maldini đã cùng Milan giành đến 5 danh hiệu Champions League, một con số ấn tượng và đáng mơ ước với bất kỳ cầu thủ hiện đại nào.

Vài phút trước trận đấu với Roma, các tifosi cũng sẽ dành cho Maldini một phần quà, trong chương trình ngắn có tên "3 solo per te", nhằm tôn vinh số 3 vĩ đại trong lòng họ.  Những gì quan trọng hơn sẽ được tổ chức sau khi trận đấu kết thúc. Vì thế, Milan đã đưa ra sự ưu đãi đặc biệt với các tifosi, nhất là những trẻ em dưới 7 tuổi.

Với tình cảm của CLB và các tifosi dành cho, khi xuất hiện trên kênh Milan Channel buổi tối hôm qua (22-5), Paolo Maldini đã rơi nước mắt. Người đội trưởng đã có 900 trận cho Milan thậm chí còn khóc nức nở, khiến cho những lời tâm sự của anh đôi lần bị gián đoạn.

"Tôi là một người đàn ông, nhưng tôi đang sống trong những cảm xúc rất mãnh liệt. Vì thế tôi không thể nào kiềm chế nổi sự xúc động của bản thân mình", Maldini nói.

"Tôi muốn có một cuộc sống mới bình lặng và êm đềm, và cố gắng để cuộc chia tay không để lại nhiều nỗi buồn. Tôi xem đây như một buổi tiệc để đánh dấu sự nghiệp 25 năm của mình. Tôi sẽ có được gia đình và những người bạn ở bên cạnh trong khoảnh khắc này".

Đề cập về trận đấu cuối cùng tại San Siro, Maldini cho biết anh muốn giành chiến thắng trước Roma. "Tôi hy vọng sẽ có được phong độ cao nhất để thi đấu và giành chiến thắng. Tôi muốn được chia vui chiến thắng cùng tất cả mọi người, những người luôn theo dõi và cổ vũ cho tôi".

img
Maldini tin rằng Kaka có mọi yếu tố để trở thành đội trưởng Milan, sau khi anh treo giày. Ảnh: AP

"Một trong những điều đáng nhớ nhất của tôi là chơi bóng ở Serie A khi còn là đứa trẻ 16 tuổi, trận gặp Udinese. Khi ấy, HLV đã nói rằng tôi hoàn toàn có thể đá ở Serie A. Đêm kỳ diệu ở Barcelona năm 1989 cũng không thể nào quên, khi tôi lần đầu tiên cùng Milan giành danh hiệu quốc tế (Milan thắng Steaua 4-0 trong trận CK Cúp C1 - VNN)".

"Chiến thắng ở Manchester năm 2003 cũng rất đáng nhớ, hay World Cup 1990 mà lần đầu tiên tôi được dự. Chiến thắng trước Boca Juniors tại Yokohama năm 2007; giải thưởng Facchetti".

"Nhưng thất bại đau đớn cũng không ít. Trận bán kết World Cup 1990 thua Argentina; thất bại trước Liverpool ở Istanbul mà chúng tôi không thể hiểu nổi mình; cuộc khủng hoảng của Milan mùa 1997/98; trận chung kết World Cup 1994".

Về tương lai của mình, Maldini vẫn chưa khẳng định có chấp nhận công tác đào tạo trẻ với Milan hay không. Tuy vậy, khi đề cập về chiếc băng đội trưởng của Milan, Maldini cho rằng Kaka sẽ là một người thích hợp để kế thừa anh trong tương lai.

"Xét về nhiều khía cạnh, Kaka có đầy đủ năng lực và tư cách cao cả. Nếu Ricardo chấp nhận gắn bó với nơi này, điều mà tôi nghĩ là chắc chắn, cậu ấy hoàn toàn có đủ tiêu chuẩn để trở thành đội trưởng của Milan".

Họ đã nói về Maldini:

- Del Piero (Juventus):  "Maldini là số 1. Không chỉ là một cầu thủ, Paolo còn có một nhân cách vĩ đại. Anh ấy là huyền thoại của Milan, bây giờ và mãi mãi. Tình bạn của chúng tôi cũng thế".

- Philippe Mexes (Roma): "Thật bất công khi Maldini không có Quả bóng vàng nào trong sự nghiệp, dù anh xứng đáng nhận nó. Nếu có thể, tôi sẵn sàng trao cho anh ấy 100 QBV".

- Sir Ferguson (HLV M.U): "Maldini luôn cống hiến tất cả sức mình khi xuất hiện trên sân. Chính cậu ấy đã đưa Milan lên đỉnh cao vinh quang".

- Diego Maradona (HLV ĐT Argentina): "Một hậu vệ luôn làm cho đối thủ phải e ngại. Maldini như một tài tử điện ảnh đi chơi bóng đá. Nếu cậu ấy đóng phim thay cho việc làm hậu vệ, tôi đã bớt đi được một đối thủ đáng gờm".
(Trong tự truyện "Tôi là Maradona", phần lớn những người được vị HLV đương nhiệm của Argentina liệt kê đều nhằm mục đích chỉ trích và châm biếm. Riêng Maldini là gương mặt hiếm hoi (trong bóng đá) mà Maradona dành cho sự tôn trọng).