Messi bị tố phân biệt chủng tộc

(NLĐO) - Ngôi sao bóng đá thế giới Lionel Messi vừa bị cựu tiền vệ Royston Drenthe của Real Madrid “tố cáo” đã từng gọi anh là “thằng da đen”.

img
Cuộc đụng độ giữa Royston Drenthe và Lionel Messi


Theo The Sun, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, cầu thủ chạy cánh Royston Drenthe đã “vạch tội” Lionel Messi và nói rằng chú “cún con ngoan ngoãn" này thật ra cũng chẳng tốt đẹp gì.
Drenthe là một cầu thủ được Real Madrid cho Everton mượn và hiện giờ đang thi đấu tại Anh, nhưng khi đang còn đá trong đội hình của Hercules và Real, cầu thủ người Hà Lan này cũng không ít lần gặp đội bóng xứ Catalonia và đối đầu cầu thủ người Argentina.
 
“Tôi đã nhiều lần gặp Messi và những lần đó chúng tôi đều có vấn đề. Anh ta cứ luôn miệng gọi tôi là ‘negro, negro’ (da đen, da đen). Tôi thừa hiểu từ ‘negro’ có nghĩa là “thằng da đen” hay được dùng ở Nam Mỹ. Tôi không thể chịu đựng được sự chế giễu này”, cầu thủ 25 tuổi này tâm sự.
 
Cầu thủ Hà Lan Drenthe còn khẳng định Lionel Messi còn “không thèm” bắt tay anh ta trong trận đấu hồi tháng 9-2010.
 
“Trong một trận đấu tôi được cho Hercules mượn và đến làm khách trên sân Nou Camp, chúng tôi thắng Barcelona 2 – 0. Giữa chúng tôi xảy ra ẩu đả, anh ta tặng tôi một cú vung tay và luôn miệng nói ‘Hola negro’ (xin chào da đen)”.
“Sau trận đấu, tôi không thèm nói chuyện với Messi, hôm đó là sinh nhật anh ta và anh ta cũng không thèm mời tôi tới dự tiệc”, Drenthe cho biết.
Cả Barcelona và Messi cũng đều chưa đưa ra bình luận gì về “lời buộc tội” này.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho hay: “ Những người bạn thân và những người gần gũi với Messi tin rằng anh không bao giờ có ý xúc phạm hay phân biệt chủng tộc. Câu hỏi đặt ra là tại sao câu chuyện đợi tới lúc này mới bị lôi ra sau khi cầu thủ người Hà Lan đã rời khỏi Tây Ban Nha được 2 năm. Drenthe có bằng chứng gì cho lời buộc tội của mình”.