Mourinho ca ngợi tinh thần hy sinh của Rashford

(NLĐO) - Ra sân trong tình trạng thể lực không được tốt nhất nhưng Rashford vẫn để lại dấu ấn bằng 1 bàn thắng. Điều đó khiến HLV Mourinho vô cùng cảm kích.

Mourinho ca ngợi tinh thần hy sinh của Rashford - Ảnh 1.

Rashford với cú đá phạt "thần sầu" mang về lợi thế cho M.U

Quả đá phạt đẳng cấp của tiền đạo 19 tuổi Macus Rashford đã giúp M.U giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà của Celta Vigo trong trận lượt đi bán kết Europa League rạng sáng 5-5.

 "Thần tài" của M.U rời sân khi trận đấu còn 10 phút với vẻ mặt nhăn nhó vì tái phát chấn thương. Theo tiết lộ của HLV Mourinho Rashford đã gặp chấn thương nhẹ trước trận nhưng vẫn cố gắng ra sân. 

Chính tinh thần hy sinh này khiến sao trẻ người Anh được Mourinho đánh giá cao. Ông đã dành cho anh những lời khen ngợi sau trận: "Cậu ta làm việc, làm việc và làm việc. Rashford rất trưởng thành và chúng ta hãy quên tuổi tác đi vì nó không nói lên điều gì với Rashford mà đó chỉ có thể nói là chất lượng. Cậu ấy đã gặp vấn đề nhỏ trước khi trận đấu diễn ra và nó khiến cậu ta khó chịu. Martial vào sân thay thế ở những phút cuối đã làm tươi mới hơn cho chúng tôi". 

Sự hết mình của Rashford trái ngược hoàn toàn với kiểu "sợ" ra sân của Smalling, người bị Mourinho chỉ trích là quá thận trọng trong quá trình dưỡng thương.

Mourinho ca ngợi tinh thần hy sinh của Rashford - Ảnh 2.

Mourinho đã nhảy cẫng lên khi Rashford ghi bàn

Mourinho ca ngợi tinh thần hy sinh của Rashford - Ảnh 3.

Không chỉ có Mourinho ca ngợi Rashford, HLV của Celta, ông Eduardo Berizzo, cũng thán phục trước thần đồng nước Anh. "Sẽ không có gì mới nếu tôi nói rằng cậu ta (Rashford) thực sự quá nhanh và quá nguy hiểm. M.U có lợi thế với 1 bàn thắng và được đá trận lượt về trên sân nhà. Nhưng chúng tôi vẫn còn 90 phút phía trước. Đây chưa phải là đã kết thúc". 

Rashford ghi bàn cho M.U