Mourinho thư giãn trước khi "phiêu lưu" với M.U

(NLĐO) - Tranh thủ quãng thời gian rảnh rỗi, HLV người Bồ Đào Nha đã đi nghỉ mát trước khi bắt tay vào công việc được dự đoán vô cùng khó khăn ở M.U.

HLV Mourinho chính thức trở thành thuyền trưởng M.U từ tháng 5 nhưng vì vướng Euro nên phải đến đầu tháng 7, “người đặc biệt” mới bắt tay vào công việc.

Mourinho tỏ ra khá quan tâm đến thể hình trước ngày “tái xuất”. HLV này không chỉ bơi lội, chơi bóng ném mà còn chạy bộ. Các hình ảnh mới nhất luôn được ông cập nhật trên Instagram cá nhân.

img

img

Dù nghỉ ngơi nhưng Mourinho vẫn để tâm đến công việc sắp đón nhận ở M.U. Bằng chứng là ông liên tục trao đổi qua điện thoại về vấn đề chuyển nhượng.

img

Hiện tại, M.U coi như đã có Zlatan Ibrahimovic - người vừa rời khỏi Euro 2016 sau khi Thụy Điển bị loại sớm. Nhiều khả năng trong tuần tới, Ibra sẽ chính thức trở thành người của “quỷ đỏ”.

Ngoài ra, Mourinho cũng muốn tái hợp Cesar Azpilicueta dù cho hậu vệ biên này đang nằm trong tầm ngắm của PSG và còn 3 năm hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, tương lai của Azpillicueta đang bị nghi ngờ khi tân HLV Chelsea Antonio Conte nhắm đến hậu vệ trái của Juventus Kwadwo Asamoah, người có thể chơi ở vị trí tiền vệ.

Bên cạnh đó, M.U cũng nhắm đến Henrikh Mkhitaryan (Borussia Dortmund), người sẽ hết hợp đồng vào năm tới, nhưng CLB Đức chỉ bán tiền vệ này nếu nhận đủ 26 triệu bảng Anh.

Dortmund chưa muốn bán Henrikh Mkhitaryan vì muốn tăng giá

Dortmund chưa muốn bán Henrikh Mkhitaryan vì muốn tăng giá

Liên qua đến M.U, nhiều khả năng tiền đạo trẻ James Wilson sẽ không được ông Mourinho giữ ở lại Old Trafford để tạo điều kiện phát triển cho một chân sút trẻ khác đang nổi như cồn là Marcus Rashford. Mùa trước James Wilson khoác áo Brighton & Hove Albion theo dạng cho mượn và ít nhiều gây được ấn tượng khi ghi 5 bàn trong 24 lần ra sân.