Né... Cúp Quốc gia

Cúp Quốc gia vốn bị chê là sân chơi hạng hai của bóng đá Việt Nam, nay lại càng có nguy cơ bị xem thường do tác động lớn từ việc hàng loạt đội bóng lâm vào cảnh kinh tế khó khăn. Thêm sự kiện bầu Kiên bị bắt khiến 2 trận bán kết Cúp Quốc gia 2012 diễn ra chiều 25-8 giữa SLNA gặp Sài Gòn Xuân Thành (VTV2 truyền hình trực tiếp lúc 18 giờ) và Hà Nội T&T gặp SHB Đà Nẵng (VTC3, 17 giờ) càng ít được quan tâm.

Trong 4 đội vào bán kết, có lẽ SLNA là đội... sợ cúp nhất! Đơn giản bởi nếu vô địch cũng đồng nghĩa thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ phải dự đấu trường AFC Cup, một giải đấu vừa tốn kém kinh phí vừa ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ xứ Nghệ. Bài học đắt giá để mất ngôi vương mùa giải 2012 do phong độ bị ảnh hưởng bởi AFC Cup chắc chắn vẫn còn nguyên giá trị. Vì thế, thật khó đòi hỏi thầy trò Hữu Thắng căng sức dù họ được đá trên sân nhà!
 
img
Sài Gòn Xuân Thành của Kesley (phải) nhiều khả năng sẽ không thi đấu quyết liệt khi gặp lại chủ nhà SLNA
 
Ảnh: HẢI ANH

Nguồn kinh phí hằng năm mà nhà tài trợ  - Ngân hàng Bắc Á - rót xuống cho SLNA không dư dả. Còn Sài Gòn Xuân Thành cũng uể oải sau khi chỉ xếp thứ 3 tại V-League. Chẳng những không tham dự buổi tiệc tổng kết V-League của đội, bầu Thụy hầu như không còn tỏ ra mặn mà với đội bóng nên suốt tuần qua, thầy trò HLV Trần Tiến Đại cũng chỉ tập cho có lệ trước khi bay ra Vinh.

Ở cặp bán kết còn lại, Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng sẽ chạm trán nhau trên sân Hàng Đẫy. Dù SHB Đà Nẵng vừa bất ngờ lên ngôi vô địch V-League nhưng dư luận cho rằng thầy trò Lê Huỳnh Đức sẽ thi đấu không hết mình bởi nếu có vào chung kết Cúp Quốc gia, SHB Đà Nẵng vẫn sẽ phải nhường vé dự AFC Cup 2013 cho đội thắng ở cặp bán kết còn lại theo quy định của VFF (do SHB Đà Nẵng đã có suất khi vô địch V-League).