Ngày tái ra mắt "rướm máu" của Luiz

(NLĐO) – Thừa hiểu sự khắc nghiệt của Premier League nhưng hậu vệ David Luiz cũng không ngờ rằng mình bị đổ máu trong trận đầu tái ra mắt Chelsea.

img

David Luiz là cái tên gây bất ngờ nhất kỳ chuyển nhượng mùa hè qua khi trở lại Chelsea sau 2 mùa giải rời Stamford Bridge để khoác áo PSG với giá kỷ lục dành cho một hậu vệ.

Dù trở lại từ đầu tháng 9 nhưng mãi đến trận đấu ở vòng 5 trung vệ người Brazil mới được HLV cho ra mắt. Luiz thay Terry (chấn thương) để đá cặp trung vệ với Cahill trong trận tiếp Liverpool rạng sáng 17-9.

Vốn là cầu thủ thi đấu máu lửa nên Luiz không ngại va chạm. Và trong một trong những tình huống tranh chấp, trung vệ người Brazil phải đổ máu. Pha bóng xảy ra ở phút 21 khi David Luiz va chạm với tiền đạo Sadio Mane trong nỗ lực tranh bóng bổng. Kết quả, trung vệ người Brazil đã chảy máu mũi và phải cần tới sự can thiệp của các nhân viên y tế.


Luiz đổ máu nhưng Chelsea vẫn thua

Luiz đổ máu nhưng Chelsea vẫn thua

img

Không chỉ bị chấn thương, Luiz còn thể hiện phong độ tệ hại trong ra mắt đội bóng cũ. Vì thế, cũng không có gì ngạc nhiên khi các trang bóng đá chấm trung vệ này dưới điểm trung bình. Có lẽ sau 2 mùa giải ít chịu áp lực ở Ligue 1 đã khiến Luiz gặp khó khi trở lại Premier League.

Không chỉ có Luiz, mà cả hai hậu vệ biên Ivanovic và Azpilicueta chơi dưới sức trong trận đấu rạng sáng 17-9. Hai bàn thua chỉ sau 36 phút của Chelsea đã thể hiện rõ sự lỏng lẽo của hàng phòng ngự đội chủ nhà.

img


Các cầu thủ phòng ngự Chelsea chơi dở đều trận thua Liverpool

Các cầu thủ phòng ngự Chelsea chơi dở đều trận thua Liverpool

Luiz chỉ là giải pháp tính thế của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua nên cũng rất khó để kỳ vọng ở anh nhiều hơn.