Nhà vô địch lướt ván bị cá mập cắn chết

(NLĐO)- Vận động viên lướt ván Mathieu Schiller vừa thiệt mạng khi bị một con cá mập hổ lao vào tấn công điên cuồng tại vùng biển Boucan Canot thuộc đảo Reunion (Pháp) nằm trong Ấn Độ Dương.

img
Cá mập hổ tuy nhỏ nhưng rất hung tợn
 
“Có khoảng 20 người đang ở vùng nước nông và 5 người khác lướt ván ngoài xa khi tai nạn xảy ra”- một nhân chứng thuật lại- “Chúng tôi nhìn thấy mũi của con cá mập rồi đột nhiên Schiller biến mất. Sự việc diễn biến rất đột ngột, chỉ khoảng 30 giây. Con cá mập sau đó cũng bơi đi”.
 
Nhân chứng này cũng cho biết một số người đã cố gắng tiếp cận với Schiller nhưng đành bất lực vì cơ thể của anh đã bị sóng cuốn trôi ra xa.
img
Cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm thi thể của Schiller
 
Theo các cơ quan chức năng, Schiller là trường hợp thứ hai trong năm 2011 bị cá mập cắn chết tại khu vực đảo Reunion. Ngoài ra, 3 người khác bị thương nặng, trong đó 1 người đàn ông bị cá mập cắn đứt chân.
 
“Những vụ cá mập tấn công khủng khiếp như thế này rất hiếm thấy. Song, cá mập trong khu vực này có thể tấn công du khách mà không có cảnh báo nào được đưa ra”, chuyên gia về cá mập Remy Tezier bức xúc.
 
Sau khi sự việc xảy ra đối với Schiller, nhà chức trách đã quyết định treo cờ đỏ tại các bãi biển nhằm cảnh báo nguy cơ cá mập có thể tấn công bất cứ lúc nào. Đồng thời, các môn thể thao dưới nước cũng bị cấm hoàn toàn tại Reunion.  
img
Schiller khi còn sống
 
Schiller vốn là thành viên của đội tuyển lướt ván Pháp giành chức vô địch châu Âu năm 1995. Cách đây 3 năm, anh từng mở một trường đào tạo lướt ván ngay tại đảo Reunion. Tuy nhiên, khi chưa thực hiện hết các dự định của mình thì Schiller đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 32.