“Nợ khó đòi” của bầu Kiên

Xem bóng đá như một cuộc chơi đầy đam mê nhưng hiếm khi nào ông bầu Nguyễn Đức Kiên của CLB Bóng đá Hà Nội tỏ ra cay cú với đối thủ, kể cả với đội bóng cùng TP mà dư luận hay mang ra so sánh về sự thành công là CLB Hà Nội T&T của bầu Hiển. Thế nhưng, trong 2 năm trở lại đây, cứ gặp SLNA là bầu Kiên đặc biệt quan tâm đến chuyện thắng thua, nhất là khi dẫn dắt đội bóng xứ Nghệ lại là HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Sự khó chịu của bầu Kiên với Hữu Thắng và ngược lại bắt nguồn từ một lần cựu danh thủ xứ Nghệ lên Hà Nội gặp bầu Kiên để xin được san sẻ quyền kinh doanh một thương hiệu ở TP Vinh (Nghệ An). Tất nhiên, bầu Kiên không chấp nhận và Hữu Thắng phải ra về tay không.
Sau lần gặp nhau không mấy vui vẻ đó, mỗi trận đấu giữa SLNA của Hữu Thắng và đội bóng của bầu Kiên thực sự là những cuộc chiến nảy lửa, trái với đồn đoán dư luận về ân tình giữa những cầu thủ xứ Nghệ của hai đội. Đáng nhớ nhất là cuộc đối đầu trên sân Hàng Đẫy ở vòng áp chót V-League 2011, dù đã làm tất cả có thể nhưng đội bóng của bầu Kiên vẫn bị SLNA tiễn xuống Giải Hạng nhất khi thua 2-3.

img

Món nợ với Hữu Thắng, bầu Kiên sẽ có cơ hội đòi được khi CLB Bóng đá Hà Nội tiếp đón SLNA trong trận đấu sớm nhất vòng 10 V-League diễn ra chiều 16-3 (ANTV trực tiếp lúc 16 giờ). Vấn đề là liệu đội hình toàn sao với Công Vinh, Thành Lương, Timothy... có tận dụng tốt cơ hội đối thủ đang khủng hoảng niềm tin để giành chiến thắng hay không, vẫn phải chờ tài nghệ của HLV Nguyễn Thành Vinh cùng cái uy của bầu Kiên.
Với biệt danh “vua hòa” khi 7 lần bị chia điểm sau 9 vòng đấu, đồng thời thi đấu không tốt ở AFC Cup, SLNA đang chịu không ít sức ép. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch cũng là điều mà CLB Bóng đá Hà Nội phải dè chừng, nhất là khi Hữu Thắng không muốn để thua bầu Kiên.

Ở trận đấu sớm còn lại, Navibank Sài Gòn sẽ tiếp SHB Đà Nẵng với nhiệm vụ phải thắng nếu không muốn trở thành nạn nhân của cuộc chiến chống rớt hạng (NCM trực tiếp lúc 18 giờ 30 phút).