“Pháo thủ” vươn nòng hạ Man “xanh”

(NLĐO) - Sau chuyến du đấu dài ngày ở châu Á, Arsenal có trận giao hữu với đối thủ nặng cân ở Premier League là Man City vào rạng sáng 11-8 tại Helsinki - Phần Lan. Kết quả 3-1 nghiêng về “pháo thủ” cho thấy thầy trò ông A. Wenger đã sẵn sàng cho mùa giải mới đầy thử thách.

Dù chỉ là trận giao hữu nhưng vì thể diện CLB nên HLV 2 đội đã tung ra sân đội hình rất mạnh với những cái tên quen thuộc. Bên phía Man City, 2 tân binh là Fernaldinho và Negredo cũng có mặt ngay từ đầu.

img

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã làm chủ thế trận. Arsenal như thường lệ vẫn chơi chậm rãi nhưng không bị động. Những trận giao hữu trước đây cũng thế, Arsenal thường bị đối phương áp đảo ở những phút đầu trận nhưng cuối cùng họ lại giành chiến thắng. Trong trận này, bàn thắng mở tỉ số của Theo Walcott ở phút thứ 9 từ đường chọc khe chuẩn xác của Ramsey cho thấy “pháo thủ” nguy hiểm như thế nào.

img
Bàn nâng tỉ số 2-0 của Ramsey cho Arsenal
 
Hai đội tiếp tục hơi cống hiến với những pha bóng nguy hiểm của Sagna bên phía Arsenal và Dzeko, Negredo bên Man City. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về Arsenal.
 
img
D. Silva chơi mờ nhạt trong đội hình của Man "xanh"
 
Nóng lòng kiếm bàn gỡ, HLV M. Pellegrini của Man City tiếp tục tung luôn 2 tân binh còn lại là Navas và Jovetic vào sân. Tuy nhiên, đội bóng của ông vấp phải sự già dặn của các học trò ông Wenger. Cầm bóng và tấn công nhiều hơn nhưng Man City vẫn không thể đưa bóng vào lưới thủ thành Szczesny bên phía Arsenal. Không những thế, Man City còn nhận thêm 2 bàn thua nữa ở phút 59 và 63 do công của Ramsey và Giroud.

img

Tiền đạo người Pháp Giroud đã cho thấy duyên ghi bàn của mình trong những trận giao hữu vừa qua. Với những gì Giroud đã thể hiện, có lẽ HLV Wenger cũng không cần nhọc công săn theo đuổi Suarez của Liverpool.

Về phía Man City, 4 tân binh vừa chiêu mộ về sân Etihat của họ chơi không được thuyết phục cho lắm. Chỉ có Negredo là chơi xông xáo và nguy hiểm. Trước đó, tiền đạo này có ít nhất 3 cơ hội ăn bàn nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc. Mãi đến những phút cuối trận, Negredo mới có bàn rút ngắn tỉ số 1-3 cho Man “xanh” từ pha chuyền dài của đồng đội.

Thắng trận 3-1, HLV Wenger tạm thời yên tâm về đội bóng của mình. Trong khi đó, với nhiều sự đổi mới từ HLV cho đến các cầu thủ, Man City đang đem đến sự bất an cho người hâm mộ CLB này.

Chỉ còn một tuần nữa là Giải Ngoại hạng Anh 2013-2014 sẽ khởi tranh. Với những gì mà các “ông lớn” như M.U, Arsenal hay Man City... đã thể hiện, chắc chắn sẽ hứa hẹn một mùa giải mới nhiều kịch tính và bất ngờ.