Ronaldo và Sir Alex ôm thắm thiết

(NLĐO) – Cristiano Ronaldo lên tiếng thừa nhận rằng trận đấu với đội bóng cũ Manchester United tại Champions League là một “cuộc chiến” đầy cảm xúc.

img
Cristiano Ronaldo ôm thầy cũ

Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã trở thành người hùng trong trận đấu rạng sáng 14-2  khi đánh đầu tung lưới thủ môn chơi quá xuất sắc De Gea, gỡ hòa cho Real Madrid, nhưng thay vì một màn ăn mừng “hoang dại” như thường ngày, CR7 chỉ nhẹ nhàng ôm đồng đội và hân hoan đáp lại niềm vui của các CĐV.

Không những thế, cuối trận đấu Cristiano Ronaldo còn đến “ôm hôn thắm thiết” và “ôn lại chuyện cũ” với HLV Manchester United Alex Ferguson.

img
Sir Alex Ferguson và Mourinho tạm biệt nhau sau trận đấu. Ảnh: PA
 
 
Để lý giải cho hành động của mình, Cristiano Ronaldo nói: “Tôi đã gắn bó với Manchester trong 6 năm, vì vậy trận đấu hôm nay thực sự rất nhiều cảm xúc đối với tôi. Tôi đã ghi một bàn thắng nhưng tôi đã không ăn mừng vì sự tôn trọng đối với đội bóng cũ”.

“Có thể kết quả hòa này là một lợi thế của MU, nhưng cũng có thể không. Đôi khi chúng tôi lại thi đấu tốt hơn cả trên sân nhà. Vì vậy chúng ta hãy chờ xem”.

“Trở lại Old Trafford sau 4 năm là một điều thật sự tuyệt vời. Trận đấu lượt về sẽ là đêm thi đấu đầy cảm xúc”, Ronaldo tâm sự.
 
Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, Sir Alex Ferguson cho biết: “Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và bây giờ Ronaldo đang ở trong phòng thay đồ của chúng tôi để nói chuyện với các đồng đội cũ”.

“Cậu ấy đã có 6 năm gắn bó với MU, tôi tự hào rằng tài năng của CR7 ngày càng có tiến triển một cách mạnh mẽ”.

“Tôi đã trách Evra trong tình huống để Ronaldo ghi bàn nhưng khi xem lại băng ghi hình, tôi thấy mình đã sai lầm. C.Ronaldo bật cao tới nỗi đầu gối của cậu ấy ngang với đầu của Evra – đúng là một thiên tài. Tôi không nghĩ rằng một cầu thủ nào trên thế giới có thể làm được điều đó, kể cả Messi của Barcelona”, Sir Alex ca ngợi học trò cũ.