Rooney lập kỷ lục để "giải cứu" M.U

(NLĐO) - "Jose Time" là không đủ giúp M.U thắng Stoke nhưng bàn gỡ hòa 1-1 đẹp mắt của Wayne Rooney ít nhiều giúp "Quỷ đỏ" không muối mặt như Liverpool

Juan Mata đá phản lưới nhà ở phút 19

Trong một ngày mà tất cả các tiền vệ và tiền đạo của Manchester United thi đấu dưới sức, thậm chí Juan Mata còn đá phản lưới nhà, HLV Jose Mourinho quyết định đặt niềm tin vào Wayne Rooney ở nửa cuối hiệp 2. Chân sút xuất sắc của "Quỷ đỏ" đã đáp lại bằng bàn thắng sút phạt cực kỳ đẹp mắt để gỡ hòa 1-1 cho M.U ở phút 90+4.

Pha sút phạt đẳng cấp của Rooney giúp M.U giành lại 1 điểm nhọc nhằn trước Stoke City

Đó là bàn thắng thứ 250 trong sự nghiệp của Rooney ghi cho M.U, chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho M.U của Sir Bobby Charlton, người cũng có mặt trên khán đài theo dõi "Quỷ đỏ" thi đấu. Tuy nhiên, sau niềm vui của Rooney vẫn phảng phất nỗi buồn của M.U khi chỉ giành nổi 1 điểm tại Britania. Điều này khiến hy vọng lọt vào tốp 4 ngày càng trở nên khó khăn hơn cho thầy trò Mourinho.