Tay đấm Trần Văn Thảo trưởng thành từ áp lực

Trở về Việt Nam sau trận thắng đo ván võ sĩ chủ nhà Thái Lan Artid Bumrungauea chỉ sau 4 hiệp vào chiều tối 27-4 ở hạng siêu ruồi, tay đấm quyền Anh Trần Văn Thảo đã có buổi trao đổi nhanh với báo chí tại sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 28-4.


Tay đấm Trần Văn Thảo trưởng thành từ áp lực - Ảnh 1.

Trần Văn Thảo tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 28-4 Ảnh: Ngọc Linh

Võ sĩ 26 tuổi này khẳng định: "Đây thật sự là một trận đấu khó khăn khi tôi không những phải vượt qua áp lực sân khách mà Artid rất lì đòn, thể hiện đúng đẳng cấp với thứ hạng cao trên bảng xếp hạng châu Á. Đến hiệp 4, máu đã đổ rất nhiều nhưng anh ta vẫn không xin ngừng lại. Tuy vậy, tôi vẫn cố gắng thi đấu để đối thủ phải chấp nhận thất bại một cách "tâm phục khẩu phục". Tôi càng tự hào hơn sau trận thắng khi được mời tham dự buổi lễ vinh danh võ sĩ của năm tại khách sạn Asia (Thái Lan). Buổi lễ quy tụ các VĐV quyền Anh xuất sắc trên toàn thế giới".

Dù vậy, sau trận đấu, Trần Văn Thảo cũng bị bong gân tay, dự kiến thời gian phục hồi là 1 tháng. Anh sớm trở lại tập luyện chuẩn bị cho các trận đấu khó khăn sắp tới để được lọt vào tốp 20 thi đấu tranh đai vô địch quyền Anh hạng ruồi (52 kg) thế giới; đồng thời, Trần Văn Thảo sẽ cùng đội tuyển Việt Nam tham dự Á vận hội 2018 diễn ra vào tháng 8-2018 tại Indonesia.