Thảm họa CLB Brazil rơi máy bay: Lời kể của người sống sót

(NLĐO) – Sáu người may chết trong vụ rơi máy bay ở Colombia hôm 29-11 có 3 cầu thủ, 2 nhân viên phi hành đoàn và 1 nhà báo.


Sáu người may mắn nhất vụ máy bay rơi ở Colombia

Sáu người may mắn nhất vụ máy bay rơi ở Colombia

Những người may mắn sống sót kể lại những giây phút kinh hoàng trong vụ rơi máy bay ở Colombia làm chết 75 người hôm 29-11.

Erwin Tumiri, thành viên của đội bay, là người đầu tiên chia sẻ về những gì đã xảy ra trên chuyến bay định mệnh. Theo Erwin, nguyên nhân giúp anh có thể thoát chết nhờ thực hiện đúng trình tự các quy định bảo đảm an toàn hàng không. Cụ thể, trong khi Erwin nhanh chóng tạo dáng khom người ôm gối thì hầu hết hành khách khác có mặt trên chuyến bay lại đứng nhốn nháo và liên tục la hét.

Nhân viên kỹ thuật đội bay Erwin Tumiri
Nhân viên kỹ thuật đội bay Erwin Tumiri

Trong khi đó, một người may mắn sống sót khác, nữ tiếp viên hàng không Ximena Suarez, cho biết khi máy bay lao xuống, điện vụt tắt và cô không nhớ gì nữa.


Nữ tiếp viên hàng không Ximena Suarez

Nữ tiếp viên hàng không Ximena Suarez

Bốn người còn lại bị thương rất nặng đang được điều trị trong bệnh viện.

Người nặng nhất là thủ môn của CLB Chapecoense Jackson Follmann khi anh bị cưa chân phải và sẽ chia tay sân cỏ vĩnh viễn.


Thủ môn Jackson Follmann

Thủ môn Jackson Follmann

Trong khi đó, trung vệ Helio Neto bị đa chấn thương như vỡ sọ, dập phổi và chấn thương vùng ngực.

Trung vệ Helio Neto
Trung vệ Helio Neto

Hậu vệ Alan Ruschel thì bị chấn thương cột sống nhưng đang hồi phục tốt và có thể nói chuyện được. Lời đầu tiên anh nói sau khi hồi tỉnh là xin lại chiếc nhẫn cưới của mình.


Hậu vệ Alan Ruschel

Hậu vệ Alan Ruschel

Còn phóng viên Rafael Henzel của một đài phát thanh Brazil bị chấn thương ở ngực.


Phóng viên Henzel

Phóng viên Henzel

Trước đó, phi cơ Avro RJ85, số hiệu CP2933, chở 81 người, trong đó có ít nhất 22 người thuộc CLB Chapecoense, đã rơi xuống gần thành phố Medellin, miền trung Colombia, tối 28-11 làm 75 người thiệt mạng, chỉ có 6 người sống sót