Thắng "5 sao", Real Madrid vẫn kém vui

(NLĐO) - Lội ngược dòng thắng Mallorca 5-2 trên sân nhà rạng sáng 17-3, Real Madrid củng cố vị trí nhì bảng La Liga nhưng lãnh đạo CLB vẫn kém vui khi các học trò HLV J. Mourinho để lọt lưới từ 2 tình huống cố định - điểm yếu có thể bị Galatasaray khai thác tại tứ kết Champions League.

img
Modric bắt đầu tỏa sáng trong màu áo Real vào cuối mùa
 
Real liên tục bị dẫn trước bởi các bàn thua từ các pha đánh đầu sau những quả đá phạt ở phút 6 và 21. Xen giữa 2 bàn thắng này, cặp tiền vệ trung tâm Modric, Pepe phối hợp kiến tạo cho Higuain ghi 1 bàn.
 
Nhưng 6 phút đầu hiệp 2, từ phút 52 đến 57, C. Ronaldo, Modric và Higuain đưa đội chủ sân Bernabeu lấy lại uy thế trước khi Benzema ấn định tỉ số ở phút bù giờ thứ hai.
 
 
img
Ronaldo góp 1 bàn trong chiến thắng "5 sao"
 
Dù thắng "5 sao" để củng cố vị trí nhì bảng La Liga, tạm rút ngắn cách biệt với Barcelona xuống còn 10 điểm nhưng Giám đốc E. Butragueno của Real không vui vì hàng thủ vẫn mất tập trung trước các tình huống "không chiến" khi đối phương đá phạt. Đây dường như điểm yếu cố hữu của đội bóng hoàng gia ở mùa này và thật ngạc nhiên, nó thường là điểm mạnh của các đội bóng do J. Mourinho dẫn dắt!
 
img
Ba tiền đạo Benzema, Higuain và Ronaldo đều lập công nhưng Real chưa hài lòng về khả năng chống bóng bổng
 
Ông Butragueno âu lo điểm yếu này có thể bị Galatasaray khai thác khi Real chạm trán đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ này tại vòng tứ kết Champions League vào đầu tháng 4. Cựu danh thủ Real cảnh báo: "Hôm nay, ở La Liga, chúng ta có thời gian để phản ứng nhưng 1 bàn thua tại Champions League sẽ mang tính quyết định. Chúng ta phải cẩn trọng hơn trước các pha bóng (bổng) này". Trợ lý HLV A. Karanka cũng thừa nhận Real may mắn khi gượng dậy vào rạng sáng 17-3 nhưng nhìn nhận cả đội phải rút ra bài học kinh nghiệm.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.