“Thầy” bạch tuộc Paul đã chết

(NLĐO)- “Ngôi sao” được chú ý nhất tại World Cup 2010 - bạch tuộc Paul, đã chết vào đêm thứ hai (giờ địa phương) tại Viện Hải dương học Aquarium Sea Life ở Oberhausen (Đức).

Trung tâm Oberhausen cho biết vào đêm thứ hai Paul đã có dấu hiệu không tốt về sức khỏe, và đến sáng hôm nay thì người ta phát hiện “thầy” Paul đã thực sự ra đi.
 
Do tuổi thọ của loài bạch tuộc thường không quá 3 năm nên cái chết của Paul không làm nhiều người ngạc nhiên.
 
 
img
 
Paul trở thành huyền thoại của mùa World Cup năm 2010 

Bạch tuộc Paul bắt đầu nổi tiếng khắp thế giới kể từ khi dự đoán chính xác cả 7 trận đấu của đội tuyển Đức tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi vào mùa hè vừa rồi.
  
Đặc biệt hơn, chính “thầy” đã tiên tri đúng chiến thắng của Tây Ban Nha trước Hà Lan trong trận chung kết.
  
Sau lần dự đoán làm  nức lòng đó Paul đã trở thần thần tượng trong lòng các cổ động viên xứ bò tót. Thậm chí, Paul còn được phong là “công dân danh dự” của đất nước này. Một vườn thú tại thủ đô Madrid đã từng đề nghị mua lại Paul nhưng không thành công.
   
Trước đó tại Euro 2008, Paul đã dự đoán đúng 80% kết quả các trận đấu có đội tuyển Đức tham gia. Tuy nhiên, ở trận chung kết gặp Tây Ban Nha, Paul lại dự đoán Đức thắng và kết quả cuối cùng đã chứng minh rằng chú bạch tuộc này đã sai khi Fernando Torres ghi bàn thắng duy nhất giúp La Roja đăng quang ngôi vô địch.
   
Paul sinh trưởng tại Weymouth (một thị trấn ở miền nam nước Anh) vào năm 2008 trước khi được chuyển về Đức.
 
Theo một nhân viên của Weymouth Sea Life Park, khi còn ở xứ sở sương mù, Paul chưa bao giờ dự đoán bất kỳ trận đấu nào.