Torres hẹn sẽ phục thù vào năm sau

(NLĐO) - Vài giờ sau trận thua 0-3 của Tây Ban Nha trước Brazil trong trận chung kết Cúp Các Liên đoàn châu lục 2013 sáng 1-7, tiền đạo Fernando Torres khẳng định: “Chiến thắng của Brazil chỉ là một “đốm sáng” và Tây Ban Nha sẽ bảo vệ thành công cúp vô địch thế giới khi trở lại Brazil vào năm sau”.

Tây Ban Nha đã có một đêm khốn khổ tại sân vận động Maracana khi Sergio Ramos sút hỏng quả penalty trong hiệp 2 và Gerard Pique bị đuổi khỏi sân khi trận đấu còn hơn 20 phút. Thất bại của Tây Ban Nha đã kết thúc kỷ lục 29 trận bất bại kể từ khi thua 0-1 trước Thụy Sĩ tại World Cup 2010. Tuy nhiên theo Torres, những trận thua như thế này sẽ là một lời nhắc nhở hữu ích rằng "bạn không thể giành chiến thắng tất cả ở mọi thời điểm".

img
Ramos nhận thẻ vàng

Trong khi đó đội trưởng Ramos nói rằng thời gian 1 năm là đủ cho Tây Ban Nha chuẩn bị và trở lại Brazil bảo vệ ngôi vô địch thế giới. "Chúng ta phải chúc mừng Brazil vì họ đã biết cách làm thế nào để đối đầu với Tây Ban Nha" -   Ramos cho biết.

img
Torres hẹn sẽ phục thù Brazil trong năm sau

"Một năm sau, chúng tôi sẽ có mặt ở đây để bù đắp cho thất bại hôm nay. Tây Ban Nha là nhà vô địch thế giới và 2 lần vô địch châu Âu.  Chúng tôi đã đạt lập một kỷ lục mà không đội bóng nào làm được: giành được cả 3 giải đấu lớn liên tiếp”.

img
Nhận "chiếc giày vàng" nhưng Torres vẫn không vui


Tây Ban Nha hiện đang đứng đầu bảng I vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu, ở 3 trận đấu còn lại, họ sẽ làm khách Phần Lan vào tháng 9 và tiếp Belarus và Georgia trên sân nhà vào tháng 10.