Torres hồi sinh mạnh mẽ

Chẳng trở về Atletico Madrid để “dưỡng già” như nhiều người nghi ngại, “El Nino” đang có được những ngày tháng thăng hoa rực rỡ nhất và ước nguyện của chân sút 32 tuổi không chỉ gói gọn ở chiến dịch chạy đua ngôi vô địch La Liga mùa này.

Trong khi các hàng công “siêu khủng” của Barcelona và Real Madrid liên tục xô đổ các kỷ lục ghi bàn tại Tây Ban Nha và đấu trường châu Âu thì Atletico Madrid cứ lừng lững đi tới bằng những trận thắng tối thiểu. Tràn ngập các tỉ số 1-0 hoặc 2-1 trên bảng thành tích của Atletico đủ để đoàn quân của HLV D.Simeone đi tiếp và thậm chí cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu La Liga với Barcelona khi giải chỉ còn vài vòng đấu.

Torres đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp được ra sân cho Atletico Ảnh: REUTERS
Torres đã ghi bàn trong 5 trận liên tiếp được ra sân cho Atletico Ảnh: REUTERS

Đóng góp quan trọng vào chuỗi trận thành công của Atletico kể từ đầu tháng 4 không thể không nhắc đến Torres. Việc chân sút kỳ cựu này đều đặn “nổ súng” giúp Atletico có thêm hy vọng trong hành trình chinh phục ngôi vô địch La Liga lẫn đỉnh cao Champions League. Đơn cử ở vòng đấu 34, bất chấp Barca dội cơn mưa 8 bàn thắng vào lưới Deportivo hay Real Madrid nhấn chìm “tàu ngầm vàng” Villarreal bằng tỉ số 3-0, Atletico đánh bại Bilbao ngay tại sân San Mames chỉ bằng pha lập công duy nhất phút 36 của Torres. Đây là bàn thắng thứ 5 trong 5 trận gần nhất của Torres, điều chưa từng xuất hiện trong sự nghiệp của chính anh trước đó.

Torres hiện đã có tổng cộng 10 pha lập công (9 tại La Liga, 1 tại Champions League), bình quân cứ 91 phút thi đấu, anh lại có được 1 bàn thắng cho Atletico. Đây là xác suất rất đáng kể đối với một chân sút nội tại La Liga nếu so sánh với B.Baston (Eibar, 119 phút/bàn), A.Negredo (Valencia, 125 phút) hay A.Aduriz (Bilbao, 149 phút), những cầu thủ vừa được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha dự Euro 2016.

Thất thường như biệt danh “El Nino” (tên một hiện tượng thời tiết khiến cả thế giới khiếp sợ), duyên ghi bàn của Torres cứ phập phù sau khoảng nửa thập niên lang bạt từ Liverpool sang Chelsea, đến AC Milan rồi trở về đội bóng khởi nghiệp Atletico. Được HLV Simeone trọng dụng, hồi đầu mùa, Torres ghi được 2 bàn cùng một pha bóng kiến tạo rồi tắt tiếng suốt 22 trận đấu sau đó. Chính vì thế, người ta càng ngạc nhiên khi Atletico “lờ” việc đẩy anh đi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà thay vào đó là bán J.Martinez sang tận Quảng Châu Evergrande ở Trung Quốc.

Cảm động với sự tin cậy của các HLV, Torres ghi bàn trở lại, lần lượt vào lưới Eibar, Getafe, Betis, Barcelona, Espanyol, Granada và mới nhất là Bilbao. Atletico đang hướng tới “cú đúp” danh hiệu ở La Liga và Champions League nhưng dù đội có thành công với mục tiêu này hay không, Torres vẫn tạo được ấn tượng mạnh mẽ với các HLV tuyển Tây Ban Nha.

Chưa ai quên, Torres là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới tuyển Đức, giúp Tây Ban Nha đăng quang ở Euro 2008. Bốn năm sau, anh lại lập công và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Ý. Tây Ban Nha lần thứ hai liên tiếp vô địch Euro còn Torres cùng với Mata là 2 cầu thủ đầu tiên đăng quang cả 4 giải đấu danh giá là World Cup, Euro, Champions League và Europa League.