Tuyển thủ Honduras bị bắn chết

(NLĐO) – Hãng tin BBC vừa đưa tin tuyển thủ Honduras Arnold Peralta đã bị bắn chết khi đang nghỉ mát tại quê nhà.

 

Arnold Peralta
Arnold Peralta

 

Arnold Peralta bị bắn chết khi đang trong bãi giữ xe của một trung tâm thương mại ở La Ceiba, ngay bờ biển Caribbe.

Ở thời điểm đó, tiền vệ 26 tuổi đang chơi cho CLB Olimpia (Honduras) đi cùng đồng đội Marcelo Canales nhưng người này đã may mắn thoát chết.

Theo thông tin từ cảnh sát, vẫn chưa tìm thấy nghi can nào trong vụ giết người này. Họ cũng cho biết vụ sát nhân không nhằm mục đích cướp của vì Peralta không mang nhiều tài sản bên người.

Peralta là nạn nhân mới nhất của tình trạng bạo lực bùng phát ở Honduras, một trong những quốc gia có tỉ lệ giết người cao nhất thế giới, với nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm.

Chứng kiến sự ra đi của Peralta, Osman Madrid, Chủ tịch LĐBĐ Honduras, cho biết đây là một “sự mất mát lớn của nền bóng đá nước nhà”.

 

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

 

Arnold Peralta là tiền vệ tài năng của Honduras. Anh từng là thành viên của ĐTQG U23 tham dự Olympic 2012 tại London. Nếu không bị chấn thương, có lẽ Arnold Peralta đã góp mặt ở VCK World Cup 2014 tại Brazil cùng Honduras.

Ở cấp CLB, trước khi về Olimpia, Arnold Peralta đã có 2 năm khoác áo CLB Ranger (Scotland), ghi được 1 bàn/21 trận.