U23 Việt Nam tự tin đến Myanmar

(NLĐO) - Tối 4-12, hòa cùng niềm háo hức của cả đoàn thể thao Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam đặt chân đến thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar với sự tự tin cao độ sẽ giành được thành tích cao tại SEA Games 2013

Nếu như đoàn thể thao Việt Nam cùng đi chung trong ba xe 50 chỗ do BTC bố trí thì đội U23 Việt Nam được ưu tiên đi một xe riêng. Điều này cũng dễ hiểu bởi bóng đá vẫn là môn thể thao nhận được nhiều sự quan tâm nhất của dư luận.
img
U23 Việt Nam ở sân bay quốc tế Nay Pyi Taw
HLV Hoàng Văn Phúc cho biết toàn đội đang có được tâm trạng tự tin. "Thầy trò chúng tôi xác định sẽ cố gắng từng trận, quyết giành thắng lợi để vào bán kết. Khi đã vào đến bán kết, tùy tình hình gặp đối thủ nào, chúng tôi sẽ cố gắng giành được thành tích tốt nhất, không làm phụ lòng người hâm mộ", ông Phúc chia sẻ.
Với tư cách là trưởng đoàn bóng đá U23 Việt Nam, ông Ngô Lê Bằng cho biết dù hồi hộp trước những trận đấu sắp tới của SEA Games nhưng ông đặt niềm tin vào lứa cầu thủ trẻ. "Chúng tôi đặt niềm tin vào thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ giành được kết quả tốt nhất. U23 Việt Nam hiện tại là tập hợp của những cầu thủ trẻ tốt nhất Việt Nam hiện nay nên cơ hội giành huy chương vàng là không nhỏ", ông Bằng tỏ ra rất tự tin.
Chiều 5-12, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Myanmar. Thời tiết mát mẻ ở Nay Pyi Taw cũng là một lợi thế lớn cho các đội bóng thể hiện được hết năng lực.