V-League 2014: Thầy ngoại hết thời

Hải Phòng và HAGL là 2 đội bóng hiếm hoi ở Eximbank V-League 2014 vẫn còn trọng dụng HLV ngoại. Tuy nhiên, phong độ thất thường của đội nhà đã khiến những ông thầy người nước ngoài mất dần giá trị

Cứ sau mỗi vòng đấu, hy vọng giành ngôi vô địch V-League của 2 đội HAGL và Hải Phòng càng trở nên mù mịt hơn chỉ vì phong độ thất thường, kéo theo kết quả không như dự tính. Trước cuộc đối đầu trên sân Lạch Tray ở vòng đấu thứ 11 (VTV6, 17 giờ ngày 5-4), HAGL và Hải Phòng đang chôn chân ở 2 vị trí thứ 8 và 9 trên bảng xếp hạng V-League 2014, kém đội đầu bảng Thanh Hóa đến 11 điểm.

Thất vọng nhất có lẽ là bầu Đức của đội khách HAGL. Trong năm mà tân phó chủ tịch VFF sắp sửa trình làng lứa tài năng trẻ của Học viện Arsenal-HAGL JMG hiện khoác áo tuyển U19 Việt Nam, ông đã ngầm giao nhiệm vụ vô địch V-League cho CLB HAGL. Ông Đoàn Nguyên Đức muốn lứa cầu thủ đàn anh làm gương, tạo động lực cho đàn em phấn đấu. Tuy nhiên, sau 10 vòng, HAGL không còn được xem là ứng viên có thể tranh chấp ngôi vô địch. Với thất bại 2-3 trên sân Đồng Nai ở vòng 9, sau đó lại bị Thanh Hóa cầm hòa 1-1 ở vòng 10 dù đã dẫn trước ở hiệp 1, HAGL liên tục bị các đối thủ trực tiếp như B.Bình Dương hay Hà Nội T&T qua mặt.

 

HAGL của HLV Choi Yoon Gyum tụt lại trong cuộc đua giành chức vô địch V-League mùa này
Ảnh: Ngọc Linh
HAGL của HLV Choi Yoon Gyum tụt lại trong cuộc đua giành chức vô địch V-League mùa này Ảnh: Ngọc Linh

HLV Choi Yoon Gyum đương nhiên phải chịu trách nhiệm chính về phong độ thất thường của các học trò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn các cầu thủ đá thiên về thể lực nhưng phải bảo đảm yếu tố chơi đẹp. Do đó, có những trận đấu hàng công HAGL đá rất hay nhưng hàng thủ lại phá hỏng vì không dám đá quyết liệt quá mức. Nghịch lý này thể hiện rõ khi chân sút Timothy đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 10 bàn thắng, hàng công “gỗ” ghi đến 19 bàn nhưng hàng thủ cũng thủng lưới đến 18 lần.

HLV ngoại còn lại ở V-League là Dylan Kerr cũng chưa thể giúp Hải Phòng thăng hoa như kỳ vọng của người hâm mộ. Sau khi thay HLV Hoàng Anh Tuấn, ông thầy người Anh đã cố gắng duy trì sự ổn định của đội bóng bằng cách quản quân mềm dẻo, tránh va chạm với những nhóm cầu thủ của đội. Tuy nhiên, phong độ của Hải Phòng vẫn thất thường, có trận rất hay như trước SHB Đà Nẵng (thắng 2-1) nhưng ngay sau đó là thất bại muối mặt 1-3 trên sân SLNA. Nhiều CĐV Hải Phòng cho rằng chính cách quản quân mềm mỏng của ông Kerr đã khiến mâu thuẫn giữa các nhóm cầu thủ gốc Hải Phòng và Khánh Hòa trong đội ngày càng lớn. Từ đó dẫn đến có những trận đấu, cầu thủ 2 nhóm không chịu đá vì lợi ích chung.

Nhìn phong độ sa sút của 2 đội bóng, rõ ràng sân chơi V-League đang dần không còn là đất diễn cho các HLV ngoại. Dù cả ông Kerr lẫn Choi Yoon Gyum vẫn được tin tưởng nhưng với sự tiến bộ của các HLV nội trẻ trung, học hành bài bản và được các cầu thủ kính trọng, cơ hội cạnh tranh của các HLV nước ngoài ngày càng thu hẹp.

Ở trận đấu sớm còn lại vào 17 giờ ngày 5-4, Đồng Nai sẽ tiếp QNK Quảng Ninh (VTC3, DDN2).