Van Persie “giành” chỗ đậu xe của người khuyết tật

(NLĐO) - Robin van Persie “chễm chệ” đậu xe tại khu vực dành cho người khuyết tật suốt 3 ngày.

img
Robin van Persie đậu chiếc Audi A5 của mình sai chỗ

 
Ngôi sao Manchester United bị “cáo buộc” đã coi thường quy tắc của bãi đậu xe khi đậu chiếc Audi A5 của mình tại khu vực gần lối ra dành riêng cho những người khuyết tật.

Tiền đạo 29 tuổi này đã đậu xe trong khu vực dành cho người khuyết tật tại sân bay Manchester vào sáng 6-11 trước khi cùng đồng đội bay sang Bồ Đào Nha trong chuyến làm khách tại Braga thuộc khuôn khổ Champions League.

Sau đó, anh trở lại vào chiều ngày 8-11 và cùng đồng đội Alexander Buttner lái xe đi.

Một nhân chứng bức xúc nói: “Anh ta dường như không quan tâm rằng mình đã tranh chỗ của người khuyết tật trong nhiều giờ khi đến lấy xe đi. Chiếc xe để hoàn toàn sai chỗ. Khu vực dành cho người khuyết tật có những kẻ màu vàng lớn rất gây chú ý. Rõ ràng không thể nào là anh ta không biết đâu là chỗ đậu xe. Đó có lẽ chỉ là vì lười biếng”.
 
img
Khu vực để xe dành riêng cho người khuyết tật

Người phát ngôn của sân bay cho biết: “Vụ việc này có vẻ là lỗi lầm của vị khách này”. Ban quản lý sân bay cũng chưa đưa ra hành động gì chống lại cầu thủ này.

Robin van Persie và người quản lý của anh vẫn chưa đưa ra bình luận gì về vụ việc .