Xuân Thành Sài Gòn thua đậm, CĐV miệt thị trọng tài

(NLĐO) - Bất ngờ vượt qua Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) 3-0, chủ nhà Becamex Bình Dương (B.BD) đã có thêm hy vọng với 3 điểm quý giá vừa có trong tay.

Quyết tâm tìm chiến thắng, B.BD tung hết lực lượng mạnh nhất đang sở hữu. Trong khi đó, phía XTSG đã không thể tung ra sân bộ đôi ngoại binh Kizito và Moses vừa về nước tham dự vòng loại World Cup cùng tuyển Uganda. Do vậy, chủ nhà nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận để có được 3 bàn thắng trong hiệp 1 trong sự lúng túng đến khó hiểu của hàng phòng thủ XTSG, trong đó có pha phá bóng hụt của thủ môn Tấn Trường khiến anh bị bị chấn thương do va chạm với Philani, phải rời sân trên xe cứu thương.
 
Ba bàn thắng do công của Anh Đức, Philani và Sunday.
 
Tức giận vì cho rằng trọng tài Ngô Quốc Hưng có tiêu cực, nhiều CĐV XTSG đã miệt thị trọng tài nhưng vẫn không có sự nhắc nhở từ phía BTC sân. 
img
Tấn Trường rời sân bằng xe cứu thương

img
...và trở lại sân vào cuối hiệp 2 một cách bình thường

img
CĐV XTSG miệt thị trọng tài Ngô Quốc Hưng

Trong khi đó, dù có lợi thế sân nhà nhưng HAGL đã không thể vượt qua Hà Nội T&T và để đội bóng thủ đô chia điểm bằng trận hòa 1-1, giúp Hà Nội T&T tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 23 điểm.
 
Trên sân Kiên Lương, dù nhỉnh hơn nhưng SHB Đà Nẵng đã có một trận đấu hết sức nhạt nhòa và phải nhờ đến sai lầm của thủ môn bên phía KienlongBank Kiên Giang, đội bóng sông Hàn mới có thể ra về với trọn vẹn 3 điểm bằng chiến thắng 1-0.