Ba Lan rộ hội chứng sợ máy bay chính phủ

(NLĐO)- Sau vụ rơi máy bay làm Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski tử nạn ngày 10-4-2010, các chính khách và tướng lĩnh nước này bắt đầu sợ bước lên những chiếc máy bay của chính phủ.

Thông tin trên được đăng trong bài phóng sự đặc biệt số ra ngày 8-8 của tờ tuần báo hàng đầu Ba Lan Wprost.
 
img
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk từng chuyển sang bay chiếc Еmbraer do Brazil sản xuất. Ảnh: RUSSIA-24
  
Ngày 4-8 vừa qua, Thủ tướng Donald Tusk đã quyết định thành lập phi đội đặc biệt 36 chuyên chở các nhà lãnh đạo cao cấp Ba Lan.
 
Trong bài phóng sự kể trên, các phi công của phi đội 36 thừa nhận: “Sau vụ rơi máy bay gần Smolensk, các chính khách và tướng lĩnh bắt đầu đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là những kẻ giết người”.
 
Theo các phi công trên, cách đây một năm, bản thân Thủ tướng Tusk đã sợ hãi đến mức chuyển sang bay chiếc Еmbraer do Brazil sản xuất. Một phi công kể: “Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Valdemar Pavlyak đã có lần chạy trốn khỏi máy bay của chúng tôi”.
 
img
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ba Lan Valdemar Pavlyak
từng trốn khỏi máy bay chính phủ. Ảnh: NEWSRU
 
Một phi công khác tâm sự: “Thú thật, tôi đã nản lòng. Người ta đã giết chết tình yêu đối với những chuyến bay và nhiệm vụ trong tôi. Thậm chí các sĩ quan cao cấp cũng không được tôn trọng”.