Bác sĩ giúp tìm Bin Laden lần đầu lên tiếng

(NLĐO) - Bác sĩ Shakil Afridi, người giúp đỡ Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tìm trùm khủng bố Osama bin Laden, vừa tiết lộ rằng ông không hề hay biết mình có dính líu tới chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố al-Qaeda hồi năm 2011.

img
Bác sĩ Afridi bị xử tội phản quốc với 33 năm tù giam. Ảnh: The News
 
Lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi bị bắt, bác sĩ Shakil Afridi cho biết trên Fox News rằng ông không nghĩ tới chuyện chạy trốn sau khi Osama bin Laden bị tiêu diệt và sau đó đã bị cơ quan mật vụ ISI của Pakistan bắt cóc.
 
Theo lời Afridi, ông bị ISI tra tấn và hiện chưa rõ làm thế nào Fox News có thể tiếp cận với bác sĩ này khi ông đang thụ án tù tại Peshawar.

Bác sĩ Afridi bị buộc tội điều hành một chiến dịch tiêm chủng giả để giúp CIA thu thập mẫu ADN, qua đó lần theo dấu bin Laden tại Abbottabad, nơi trùm khủng bố ẩn náu. Bác sĩ Afridi đã bị giam giữ sau chiến dịch tiêu diệt bin Laden của Mỹ vào tháng 5-2011.

Ngoài án tù, bác sĩ Afridi còn bị phạt 320.000 rupee (khoảng 3.500 USD). Bị xét xử theo luật của các bộ tộc bán tự trị tại Pakistan, bác sĩ Afridi không có mặt tại tòa và không được quyền tự bào chữa. Ông cũng không được phép có luật sư bào chữa.

Bài phỏng vấn nói trên được công bố ngay vào dịp kỷ niệm 11 năm ngày diễn ra vụ tấn công khủng bố 11-9 vào nước Mỹ. Trước khi sự kiện kỷ niệm diễn ra, al-Qaeda vừa chịu hai tổn thất lớn, đó là cái chết của thủ lĩnh Ayman al-Zawahiri, và một nhân vật cấp cao khác của mạng lưới này có tên Abu Yahya al-Libi cũng thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng máy bay không người lái Mỹ hồi đầu năm nay.