Bỏ mạng vì cướp nhầm... cảnh sát

(NLĐO) – Một tên cướp đã phải trả giá bằng mạng sống khi chọn nhầm đối tượng tại một máy rút tiền tự động (ATM) ở ngoại ô thành phố Petaling Jaya, bang Selangor - Malaysia. Tên cướp này nhắm trúng “con mồi” là một cảnh sát mặc thường phục.

Lúc 4 giờ hôm 24-5 (giờ địa phương), cảnh sát Mohd Faizal đang thực hiện giao dịch tại các máy ATM. Theo lời kể của vị cảnh sát, tên cướp cầm một con dao chặt thịt, lao vào bên trong ATM, buộc ông giao tiền, điện thoại và chìa khóa xe hơi.
 
img
Tên cướp nhắm trúng “con mồi” là một cảnh sát mặc thường phục đang giao dịch tại các máy ATM.
Ảnh: THE MALAYSIA INSIDER
 
Mohd Faizal giả vờ làm theo yêu cầu của tên cướp. Sau đó, ông đã cố ngăn chặn tên cướp khi hắn tìm cách tẩu thoát với số tiền cướp được. “Trong vụ ẩu đả, tôi đã bắn 2 phát súng trúng vào người và đầu tên cướp, khiến hắn chết ngay tại chỗ” – Mohd Faizal cho biết tại hiện trường.
 
Điều tra ban đầu cho thấy tên cướp tên Chin Hin Choon, 43 tuổi, có nhiều tiền án tiền sự về tội đột nhập nhà, mua bán ma túy và trộm cắp xe hơi.