“Bộ trưởng chiến tranh” IS bị tiêu diệt?

(NLĐO) – Một quan chức Mỹ hôm 8-3 tiết lộ một chỉ huy được mệnh danh là “bộ trưởng chiến tranh” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, rất có thể đã bị tiêu diệt trong trận không kích của Mỹ ở Syria.

Abu Omar al-Shishani, còn được biết đến với tên gọi Omar the Chechen, nằm trong số những tay súng bị Mỹ truy sát gắt gao nhất khi được treo mức thưởng đến 5 triệu USD cho thông tin dẫn đến loại bỏ tên này khỏi vòng chiến.

Nhiều chiến đấu cơ và máy bay không người lái đã tham gia trận không kích nêu trên, nhắm vào Shishani gần thị trấn al-Shadadi ở Syria - một quan chức Mỹ cho biết.

 

Thủ lĩnh cấp cao của IS, Abu Omar al-Shishani. Ảnh: REUTERS
Thủ lĩnh cấp cao của IS, Abu Omar al-Shishani. Ảnh: REUTERS

 

Rất nhiều quan chức Mỹ bày tỏ lạc quan rằng trận không kích đã thành công, mặc dù không người nào thực sự chắc chắn về cái chết của Shishani.

Nhà chức trách tiết lộ thông tin ban đầu cho thấy rất có thể Shishani đã thiệt mạng cùng 12 tay súng IS khác.

Một quan chức thuộc lực lượng dân quân người Kurd (YPG) cũng cho biết họ đã nhận được tin Shishani thiệt mạng nhưng không có thông tin chi tiết và cũng không thể xác nhận chuyện này.

Lầu Năm Góc tin rằng Shishani được gửi tới khu vực trên để củng cố lực lượng IS sau khi chúng phải chịu một loạt thất bại trước lực lượng Liên minh Ả Rập ở Syria do Mỹ hậu thuẫn, đánh mất quyền kiểm soát thị trấn al-Shadadi hồi tháng 2.

Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Peter Cook thông báo quân đội Mỹ vẫn đang đánh giá kết quả của trận không kích nhưng công nhận khả năng thành công là rất cao.

“Shishani sinh năm 1986 ở Georgia, sống tại Syria, nắm giữ nhiều cương vị cao trong IS, bao gồm cả chức bộ trưởng chiến tranh” – ông Cook cho biết.

Theo ông Cook, cái chết của Shishani sẽ khiến cho khả năng phối hợp tấn công và bảo vệ thành trì của IS bị suy yếu. Ngoài ra, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tuyển chiến binh ngoại quốc của IS, đặc biệt là những người đến từ Chechnya và các khu vực Caucasus.