Bức ảnh "huyền thoại" trong vụ biểu tình ở Mỹ

(NLĐO) – Một bức ảnh đang được chia sẻ rầm rộ khắp nước Mỹ khi cảnh sát bắt giữ hơn 100 người biểu tình tại TP Baton Rouge, bang Louisiana hôm 9-7.

Bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Jonathan Bachman, hiện đang làm việc cho hãng tin Reuters, chụp được. Trong tấm ảnh, một người phụ nữ trẻ mặc váy điềm tĩnh đứng thẳng người trước 2 cảnh sát trang bị tận răng đang áp sát cô.

Người đầu tiên chia sẻ tấm ảnh này lên Facebook là Shaun King, một phóng viên của tờ New York Daily News có hơn 560.000 người theo dõi.


Bức ảnh được cho là huyền thoại trong cuộc biểu tình hôm 9-7 ở TP Baton Rouge. Ảnh: Jonathan Bachman

Bức ảnh được cho là "huyền thoại" trong cuộc biểu tình hôm 9-7 ở TP Baton Rouge. Ảnh: Jonathan Bachman


Góc chụp khác của phóng viên ảnh Max Becherer thuộc hãng AP

Góc chụp khác của phóng viên ảnh Max Becherer thuộc hãng AP

Ở phần bình luận, một cư dân mạng gọi đây là một “bức ảnh huyền thoại” và “sẽ được lưu lại trong lịch sử lẫn những cuốn sách nghệ thuật từ đây trở về sau”. Bình luận này được tới hơn 3.000 người nhấn “thích”.

Bức ảnh được chụp bên ngoài sở cảnh sát TP Baton Rouge, nơi diễn ra phần lớn các cuộc biểu tình hôm 9-7. Hãng tin Reuters cho hay người phụ nữ trong bức ảnh đã bị cảnh sát tạm giữ sau khi từ chối rời khỏi con đường.

Tờ The New York Daily News sau đó xác minh người phụ nữ là Ieshia L. Evans, 35 tuổi. Cô làm y tá và có 1 con trai nhỏ. Evans là một trong số hơn 100 người được thả khỏi nhà tù East Baton Rouge Parish hôm 10-7 (giờ địa phương) sau nhiều giờ bị giam giữ.

Trên Facebook cá nhân hôm 11-7, Evans viết: "Tôi cảm ơn những tình cảm và lời chúc tốt đẹp của mọi người. Tôi vẫn còn sống và an toàn. Tôi cũng không phải chứng kiến thương vong nào".


Một người biểu tình khác bị cảnh sát bắt giữ ở Baton Rouge. Ảnh: Jonathan Bachman

Một người biểu tình khác bị cảnh sát bắt giữ ở Baton Rouge. Ảnh: Jonathan Bachman


Một cô gái trẻ rơi nước mắt trong cuộc biểu tình ngày 9-7. Ảnh: Reuters

Một cô gái trẻ rơi nước mắt trong cuộc biểu tình ngày 9-7. Ảnh: Reuters

Chiều tối 10-7 (giờ địa phương), các cuộc biểu tình tại nhiều TP Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Một nhóm các thành viên của Hội Báo Đen – một người trong số đó mang cả súng – tuần hành với nắm đấm giơ cao trên các đường phố của TP Baton Rouge.

Một cảnh sát Baton Rouge thậm chí còn bị gãy nhiều răng do bị ném vật cứng vào mồm, theo nguồn tin của giới chức trách. Việc này khiến căng thẳng tăng cao giữa cảnh sát chống bạo động và người biểu tình.

Khắp các thành phố ở Mỹ, hàng trăm người bị bắt trong 2 ngày cuối tuần vừa qua khi tham gia biểu tình theo phong trào Black Lives Matter (tạm dịch: Mạng sống của người da đen cũng quan trọng). Phần lớn trôi qua trong ôn hòa nhưng vẫn có đụng độ tại một vài nơi.

Tại TP St. Paul, bang Minnesota, người biểu tình ném cả ly rượu, pháo hoa, đá, chai thủy tinh và gạch thẳng vào cảnh sát. Có hơn 200 người bị bắt tại 2 TP này. Đây cũng là nơi diễn ra hai vụ cảnh sát bắn chết người da đen mới nhất, bao gồm anh Philando Castile (ở ngoại ô St. Paul) và anh Alton Sterling (ở Baton Rouge).