Cả nhà cựu bộ trưởng Canada thiệt mạng trên đường đi đám tang

(NLĐO) - Một chiếc máy bay cỡ nhỏ rơi trên đảo ngoài khơi bờ biển phía Đông tỉnh Quebec - Canada hôm 29-3 khiến 7 người thiệt mạng, trong đó cựu bộ trưởng nội các Jean Lapierre.

Giới chức trách cho biết chiếc máy bay gặp nạn khi đang đến sân bay Iles-de-la-Madeleine trong điều kiện thời tiết gió mạnh và nhiều tuyết.

 

Ông Jean Lapierre và vợ gặp nạn khi đang trên đường đến đám tang. Ảnh: AP
Ông Jean Lapierre và vợ gặp nạn khi đang trên đường đến đám tang. Ảnh: AP

Ông Jean Lapierre, cựu bộ trưởng giao thông vận tảii, cùng vợ, hai anh trai và một người chị của ông là các nạn nhân trong vụ rơi máy bay. Vụ tai nạn xảy ra khi ông Lapierre và các thành viên trong gia đình đến dự đám tang của cha, ông Raymond C. Lapierre, người đã qua đời vì bệnh Parkinson.

 


Ông Raymond C. Lapierre, cha cựu bộ trưởng Jean Lapierre, đã qua đời vì bệnh Parkinson. Ảnh: Twitter

Ông Raymond C. Lapierre, cha cựu bộ trưởng Jean Lapierre, đã qua đời vì bệnh Parkinson. Ảnh: Twitter

 

Chiếc máy bay thuộc một công ty tư nhân khởi hành từ sân bay St-Hubert ở Montreal sáng sớm cùng ngày. Ông Daniel Thibodeau, cảnh sát tỉnh Quebec, cho biết: “Vụ rơi máy bay xảy ra trên một cách đồng trên đường đến sân bay và điều kiện thời tiết không phù hợp để bay”. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ban An toàn Giao thông vận tải Canada đã cử đội điều tra đến hiện trường.

 

Chiếc máy bay vỡ vụn. Ảnh: AP
Chiếc máy bay vỡ vụn. Ảnh: AP

Ông Lapierre, 59 tuổi, làm một nhà phân tích chính trị cho đài truyền hình CTV và một số hãng truyền thông khác. Ông Lapierre là nghị sĩ quốc hội trong 2 giai đoạn từ 1979-1993 và 2004 đến 2007. Chính trị gia này từng giữ chức bộ trưởng giao thông vận tải từ năm 2004-2006. Trước khi gặp nạn, ông sống cùng hai con là Marie-Anne và Jean-Michel.

 

Đội điều tra được cử đến hiện trường. Ảnh: Radio Canada
Đội điều tra được cử đến hiện trường. Ảnh: Radio Canada

 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết bản thân bị sốc trước cái chết của ông Lapierre và gọi đây là một sự mất mát lớn cho thế giới chính trị.

Cựu Thủ tướng Paul Martin nói rằng: “Ông Lapierre là một nhà phân tích chính trị giỏi, ông ấy là một trong những người giỏi nhất. Ông Lapierre là một trong những nhân vật chính trị xuất sắc của Canada và thật vinh dự khi làm việc chung với ông ấy”.