Cắt đầu bạn gái rồi mang tới sở cảnh sát tự thú

(NLĐO)- Một chàng trai xuất hiện tại sở cảnh sát và thú nhận đã hạ sát người bạn gái đang mang bầu của mình. Và cảnh sát cũng không khỏi bàng hoàng khi biết “bằng chứng” mà tên sát nhân này mang theo.

Vụ án rùng rợn xảy ra ở Brazil nói trên được báo giới địa phương đăng tải hôm 30-3. Jose Ramos dos Santos, 23 tuổi, nói với cảnh sát rằng y đã hạ sát và cắt cổ Shirley Souza, 16 tuổi, sau khi cô gái thừa nhận đã phản bội.

José Ramos dos Santos leaving the police station

Jose Ramos dos Santos

 

Theo lời Santos, không lâu sau khi gây án, y bắt đầu cảm thấy hối hận và quyết định đầu thú cảnh sát. Y quyết định mang cả “vật chứng” tội ác tới sở cảnh sát. Và trước khi tới được sở cảnh sát ở Sao Paulo, miền đông nam Brazil, “vật chứng” đó theo chân Santos đi qua hai trạm buýt.

Khi được trao túi “vật chứng” khó tin đó vào đêm 28-3, cảnh sát không khỏi thất kinh.

Shirley Souza, 16

Nạn nhân mới chỉ 16 tuổi.

 

Santos kể rằng y và bạn gái đã yêu nhau 1 năm qua. Cô gái trẻ đó tới nhà thăm y đêm 26-3. Sau vài giờ nói chuyện vui vẻ, cả hai bắt đầu cãi vã liên quan tới những nghi ngờ phản bội. Sau đó, Souza thú nhận đã có quan hệ ngoài luồng với một người bạn chung của hai người.

Cảnh sát ở Sao Paulo không khỏi bàng hoàng khi nhận túi "vật chứng"

Cảnh sát ở Sao Paulo không khỏi bàng hoàng khi nhận túi "vật chứng"