Đá chết người vì bị... kéo ghế

(NLĐO) – Một người đàn ông Nhật Bản đang bị cảnh sát bắt giữ vì tội đá chết một thực khách khi nạn nhân kéo mất chiếc ghế để chân của mình.

Kênh Fuji TV (Nhật Bản) ngày 30-9 đăng tải vụ đá chết người mà thủ phạm là một người đàn ông tên Shinichiro Imanishi, 37 tuổi.

Khi bước vào một quán mì ở thủ đô Tokyo, Imanishi kéo ghế để ngồi. Với thân hình ngoại cỡ nặng tới 120 kg, một chiếc ghế dường như là chưa đủ với Imanishi nên anh ta kéo thêm một chiếc ghế để chân cho thoải mái.

 

Shinichiro Imanishi bị áp giải về đồn cảnh sát sau khi ăn hết tô mì. Ảnh: Want Times

Shinichiro Imanishi bị áp giải về đồn cảnh sát sau khi ăn hết tô mì. Ảnh: Wanti News

 

Kế đó, một người đàn ông 49 tuổi tên Hisao Kitajima bước vào quán và thấy không còn ghế trống nên chẳng nói chẳng rằng kéo luôn chiếc ghế mà Imanishi đang gác chân.

Bực bội, Imanishi đẩy người đàn ông ngã xuống sàn và lấy chân đá túi bụi vào người nạn nhân. Dù chứng kiến ông Kitajima nằm lăn lóc có vẻ đau đớn nhưng anh ta vẫn thản nhiên gọi một bát mì để ăn.

Thậm chí Imanishi còn nói với các thực khách trong quán: “Tôi sẽ vào tù. Đây là bữa ăn cuối cùng của tôi”.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường ngay khi nhận được tin báo và áp giải hung thủ về đồn. Hiện thủ phạm đã được chuyển giao cho viện kiểm sát chờ ngày xét xử.

Phát ngôn viên cảnh sát Tokyo cho biết ông Kitajima đã thiệt mạng 2 ngày sau khi bị tấn công vì chấn thương ở đầu và chảy máu nội tạng.