Hé lộ lâu đài nổi chở đầy "tiên nữ" ở Triều Tiên

(NLĐO) – Đầu bếp Ermanno Furlanis được đưa đến quốc gia bí ẩn nhất thế giới để nấu ăn cho cố lãnh đạo Kim Jong-il và có dịp chứng kiến du thuyền giải trí của những nhân vật số một Triều Tiên.

Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ tìm cách giữ bí mật của du thuyền được gọi là tòa lâu đài nổi này, nên mỗi khi vị đầu bếp này thoáng thấy con thuyền trôi nổi ngoài khơi, ông đều lái hướng nhìn đi chỗ khác.

Trả lời phỏng vấn trang tin Daily Star Online, ông Furlanis đã tự tay vẽ lại chiếc du thuyền sang trọng của lãnh đạo Triều Tiên. “Con thuyền có cấu tạo rất di động. Mỗi ngày nó lại đi qua hàng trăm hòn đảo nhỏ trên biển. Con thuyền có hình chữ nhật với cầu thang dẫn lên trên. Có rất nhiều phòng để ở và giải trí. Tôi không biết có gì bên trong đó, tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dạng của nó ở khoảng cách 500-800 m” – ông Furlanis nói.

“Ở tầng cao nhất có một máng trượt nước thẳng xuống trung tâm thuyền. Có vẻ như có một hồ bơi ở đó. Mỗi mặt thuyền hình như đều có một tháp bảo vệ” – ông Furlanis miêu tả.


Chiếc du thuyền theo miêu tả của ông Furlanis. Ảnh: Daily Star
Vị

Chiếc du thuyền theo miêu tả của ông Furlanis. Ảnh: Daily Star

Vị

Vị trí của con tàu được cho là ở cảng Wonsan. Ảnh: Google

Vị trí của con tàu được cho là ở cảng Wonsan. Ảnh: Google

Vị đầu bếp này làm việc ở khá xa con thuyền nên không thể biết được có ai ở trên đó nhưng ông đã nhìn thấy một vài vị khách. “Có một nhóm các vận động viên và một số thiếu nữ trẻ đẹp đi từ thuyền về đất liền bằng xuồng máy. Một trong số họ ở cùng khu với tôi. Đó là một cô gái quyến rũ, khoảng 22-25 tuổi, với mái tóc đen và mặc quần áo theo kiểu phương Tây. Tôi nghĩ họ là người phục vụ trên thuyền”.

Ông Furlanis và các đồng nghiệp làm việc ở Triều Tiên vào thời của cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của ông Kim Jong-un. Tuy nhiên, theo điều tra của trang Daily Star, chiếc du thuyền vẫn còn được neo đậu ở TP cảng Wonsan. Có vẻ như nó đã được truyền sang thế hệ của ông Kim Jong-un.

Ngoài ra, con tàu xa hoa nơi đầu bếp Furlanis làm việc cũng được cho là thuộc sở hữu của ông Kim Jong-il, sau đó đến ông Kim Jong-un. Một bức hình chụp từ năm 2013 cho thấy vị lãnh đạo Triều Tiên đang đi thị sát một trại cá, phía sau là một con tàu sang trọng.


Con tàu sang trọng phía sau ông Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Con tàu sang trọng phía sau ông Kim Jong-un. Ảnh: KCNA