"Hoan nghênh ông Gaddafi nghỉ hưu tại Libya"

(NLĐO)- Lãnh đạo quân nổi dậy Libya hôm 3-7 tuyên bố rằng họ rất hoan nghênh nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi nghỉ hưu trên chính mảnh đất quê hương với điều kiện ông này phải chấp thuận chịu sự giám sát của quốc tế.

Quân nổi dậy và các đồng minh Châu Âu bác bỏ mọi giải pháp đối với xung đột tại Libya  nếu ông Gaddafi không chịu “hạ cánh”.
img
Ông Gaddafi thề sẽ chiến đấu tới cùng

Tuy nhiên, ông Gaddafi đã bỏ ngoài tai tất cả những lời kêu gọi từ chức từ nhiều phía và thề rằng sẽ chiến đấu tới cùng.

Phát biểu tại Benghazi, lãnh đạo quân nổi dây Mustafa Abdel Jalil – cựu bộ trưởng tư pháp của ông Gaddafi cho hay ông đã gửi một đề xuất cho phía Tripoli thông quan Liên Hiệp Quốc từ một tháng trước nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

"Chúng tôi đã đề xuất một giải pháp hòa bình, ông Gaddafi có thể từ chức và kêu gọi người của mình giã từ vũ khí, ông Gaddafi cũng có thể lựa chọn giữa việc ở lại hoặc ra nước ngoài lưu vong”, ông Mustafa Abdel Jalil cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

“Nếu ông Gaddafi muốn ở lại Libya, chúng tôi sẽ sắp xếp cho ông một chỗ ở, nhưng ông sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ”, Mustafa Abdel Jalil nói thêm.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu có chuyến thăm thành phố Benghazi và đã lên tiếng công nhận Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của quân nổi dậy là đại diện hợp pháp của người dân Libya, đồng thời cam kết viện trợ 200 triệu USD.
img
 Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu: “Tôi đến đây để bày tỏ
tình đoàn kết và đưa ra các cam kết giúp đỡ đối với tương lai của người dân Libya”

Đây là một động thái hết sức đáng chú ý bởi ban đầu Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia Hồi giáo duy nhất trong số 28 nước thành viên của NATO, phản đối việc phương Tây hỗ trợ cho quân nổi dậy Libya chiến dịch quân sự tại Libya.
 
Như vậy cho đến lúc này, NTC đã có tới 5 quốc gia lên tiếng công nhận đại diện chính thức của Libya, bao gồm: Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ.