Iran bất ngờ tha chết cho một gián điệp Mỹ

(NLĐO) – Báo giới Iran hôm 5-3 dẫn lời một quan chức Tòa án Tối cao cho biết án tử hình dành cho tội "gián điệp" của Amir Mirzai Hekmati - cựu lính thủy đánh bộ người Mỹ gốc Iran, vừa bị đảo ngược.

img
Amir Mirzai Hekmati thú tội trên truyền hình
 
“Tòa án Tối cao đã đảo ngược bản án… Trường hợp này sẽ được xét xử lại” - hãng tin ISNA của Iran dẫn lời trưởng công tố Gholam Hossein Mohseni Ejei nói trong một cuộc họp báo.
 
Hãng thông tấn bán chính thức khác có tên Fars cũng đưa thông tin tương tự nhưng không cho biết thêm chi tiết về vụ việc.
 
Hekmati, một cựu lính thủy đánh bộ 28 tuổi sinh ra tại Mỹ trong một gia đình người Iran nhập cư. Ngày 9-1 vừa qua, Tòa án Cách mạng ở thủ đô Tehran của Iran kết án Hekmati tử hình vì “ hợp tác với một quốc gia thù địch, là nhân viên của CIA và cố gắng lôi kéo Iran với chủ nghĩa khủng bố”.
 
Trước đó, hôm 18-12, Hekmati đã xuất hiện trên kênh truyền hình quốc gia Iran thú nhận mình đã tham gia âm mưu xâm nhập cơ quan tình báo Iran của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).
 
Hekmati đã từng tham gia huấn luyện tại căn cứ của Mỹ ở Afghanistan và Iraq trước khi được điều tới Iran để thu thập thông tin tình báo.
 
Tuy nhiên, Hekmati đã bị lật tẩy trước cả khi anh đặt chân tới Iran vì anh đã bị một đặc vụ người Iran tại căn cứ quân sự Bagram của Mỹ tại Afghanistan chỉ điểm.
 
Gia đình Hekmati thì vẫn khăng khăng rằng Hekmati về Iran chỉ để thăm một số họ hàng.
 
Tờ New York Times dẫn lời mẹ của Hekmati, bà Benhaz Hekmati, cho biết bà đã tới Tehran hồi cuối tháng 1 và có được gặp con trai.