Khơi mào vấn đề phân biệt chủng tộc

Cựu ngoại trưởng Colin Powell cho rằng mọi người Mỹ gốc Phi đều bị phân biệt chủng tộc ở nước này

Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell phê phán học giả Henry Louis Gates Jr. khi phản ứng giận dữ của giáo sư Trường Harvard đối với một cảnh sát thành phố Cambridge, bang Massachusetts đã gây ra một cuộc tranh luận toàn quốc liên quan đến Tổng thống (TT) Barack Obama.

img
Cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell trả lời phỏng vấn trên đài CNN ngày 28-7. Ảnh: AP


Theo AP, trả lời phỏng vấn trên đài CNN, ông Powell chỉ trích cách đối xử của giáo sư Gates với trung sĩ James Crowley, viên cảnh sát da trắng đã bắt vị giáo sư da đen tại nhà của ông vì cáo buộc ông gây mất trật tự.


Cựu ngoại trưởng Powell, một trong những người Mỹ gốc Phi nổi bật nhất nước Mỹ, nhận định: “Ông Gates lẽ ra đã nói chuyện với viên cảnh sát và điều đó có thể kết thúc mọi chuyện”.


Trước đây, khi được hỏi về vụ việc này tại một cuộc họp báo, TT Obama nói rằng viên cảnh sát nói trên đã hành động một cách ngốc nghếch. Thế rồi sau đó, TT Mỹ làm dịu đi sự chỉ trích của mình nhưng vẫn giữ nguyên lời lên án tình trạng phân biệt chủng tộc nói chung.


Về vấn đề này, theo AP, cựu ngoại trưởng Powell tâm sự rằng ông đã từng nhiều lần là mục tiêu của nạn phân biệt chủng tộc và đôi khi ông đã nổi điên lên. Ông kể, một lần ông đã cố gắng gặp mặt một người tại sân bay quốc tế Reagan. Tuy nhiên, “chẳng một ai nghĩ tôi có thể là cố vấn an ninh quốc gia cho TT. Lúc đó, trước mắt mọi người, tôi chỉ là một gã đàn ông da đen”.


Được hỏi ông xử trí như thế nào trước tình huống như trên, cựu ngoại trưởng Powell cho biết: “Bạn làm gì được cơ chứ? Chẳng có người Mỹ gốc Phi nào ở đất nước này lại không rơi vào tình thế như vậy”. Thế nhưng, ông khẳng định: “Khi anh đối mặt với một viên cảnh sát làm nhiệm vụ, đó không phải là lúc tranh cãi với anh ta. Từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy điều đó”. Và ông nói như kết luận: “Anh đừng cãi cọ với cảnh sát”.