Khốn đốn vì bán “tay, chân người” nhân ngày Halloween

(NLĐO) – Cửa hàng thịt Na Uy đã buộc phải xin lỗi vì thả “chân tay người” trong tủ thịt đông lạnh bày bán như một trò đùa trong ngày Halloween.

img
Các mẩu tay được đóng hộp bầy trong tủ đông lạnh

Các cửa hàng của công ty Europris ở Na Uy đã phải xin lỗi các gia đình và những đứa trẻ vì đã đóng gói những “bàn chân và tay người bằng nhựa” rồi bày bán chúng như một trò đùa nhân ngày Halloween.

Các bậc phụ huynh đã rất kinh hoàng và tức giận khi phát hiện ra những mẫu chân tay đứt lìa trong tủ thịt đông lạnh khiến con cái họ sợ hãi.

Công ty Europris – có cửa hàng trên khắp Na Uy - đã phải thu hồi hết các sản phẩm là trò đùa trong ngày lễ hội ma này.

img
Các màu tay y như thật được bày bán trong cửa hàng Europris của khiến trẻ em sợ hãi

Phát ngôn viên của công ty Europris -Knut Spaeren cho biết: "Chúng tôi không muốn gây ra bất kỳ sự khó chịu nào, đặc biệt là không hề muốn để trẻ em kinh hoàng và chúng tôi đã thu hồi những sản phẩm này ngay lập tức".

Nhưng động thái này cũng không làm giảm bớt làn sóng phản đối trên Facebook và các mạng xã hội khác.

Một người tên Gudveig Olsen đã viết trên Facebook: “Điều này thật khủng khiếp và nó không nên được cho phép”.

Một người sử dụng facebook khác - Ivar Larsen viết: "Chúng ta luôn phản đối bạo lực trong nước mà lại có những loại người điên mang những điều đó vào các cửa hàng".