Không chân tay, đạp xe 60km

Josh Kennison, 20 tuổi, một thanh niên Mỹ tật nguyền tại bang Maine, đã hoàn thành chuyến đi bằng xe đạp dài 60 cây số từ thị trấn Paris tới thị trấn Rome trong vòng 5 giờ với sự hộ tống của sáu người tình nguyện.

img
Josh Kennison đạp xe khi không có cả chân tay - Ảnh: The Sister Wish

 
Mặc dù bị mất phần dưới ở cả tay và chân từ lúc sinh ra nhưng Josh vẫn sống rất sôi nổi. Anh tham gia vào đội bóng và đội điền kinh ở trường, thậm chí còn tham gia huấn luyện điền kinh cho học sinh trung học. Tháng 6 vừa qua, Josh đã đoạt bốn huy chương vàng môn điền kinh tại một đại hội thể thao dành cho người khuyết tật ở bang Oklahoma. Mục tiêu của Josh là tham gia Thế vận hội dành cho người khuyết tật năm 2012 tại Anh.
 
Sau chuyến đi mà anh mô tả là “mong ước cháy bỏng của đời mình”, Josh nói: “Tôi muốn chứng tỏ với mọi người rằng mọi giới hạn đều có thể được chinh phục và bạn có thể làm bất cứ việc gì nếu có quyết tâm”.