Lạc vào “hành tinh” Pandora của Avatar

(NLĐO)- Những ai từng xem bộ phim Avatar có lẽ ngoài tình tiết hấp dẫn, kỹ xảo tuyệt vời, cũng đều khen ngợi cảnh đẹp hùng vĩ lẫn huyền ảo trong phim. Bị hớp hồn bởi cảnh trí này, tôi quyết định làm 1 chuyến đến “hành tinh” Pandora.

img

Cảnh trong phim Avatar đa số lấy bối cảnh ở núi Hoàng Sơn (thuộc tỉnh An Huy) và ở Trương Gia Giới (thuộc tỉnh Hồ Nam).

Tôi leo lên chuyến xe lửa khởi hành từ ga Bắc Kinh đến Trương Gia Giới. Lây lất trên tàu suốt 25 giờ đồng hồ mới đến được Trương Gia Giới.
 
Trương Gia Giới nằm ở phía tây bắc của tỉnh Hồ Nam, cách Bắc Kinh 1.938km. Đây là khu rừng bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1992.
 
Với tổng diện tích 4.810 ha, ở độ cao trên 1.000m so với mặt nước biển, địa hình chủ yếu là núi non hùng vĩ, độc đáo cùng với những dòng suối, thác uốn quanh, cảnh sắc tự nhiên, khí hậu mát mẻ, Trương Gia Giới rất đáng đưa vào danh sách những địa danh nên đặt chân đến 1 lần trong đời.

imgimg

Hình ảnh thật của núi thánh Hallelujah từng xuất hiện nhiều lần trong phim Avatar
 
Khu bảo tồn được chia làm nhiều tiểu khu: Trương Gia Giới, Dương Gia Giới, Thiên Tử Sơn, Suối Roi Vàng...Dân cư xung quanh đa số là dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Thổ Gia, người Miêu...
 
Hàng trăm triệu năm về trước, vùng đất này chìm trong nước biển. Do quá trình vỏ trái đất chuyển động và xói mòn đã tạo ra những lát cắt, hình thành những trụ đá, cột đá có hình thù kỳ lạ, độc đáo, hùng vĩ và những hang động với những thạch nhũ lung linh…

Với sự tưởng tượng phong phú của con người, những ngọn núi được đặt những cái tên, sự tích rất độc đáo như núi Cô Tiên Ôm Lẵng Hoa, Trư Bát Giới Cõng Cô Dâu, Ông Lão Hái Thuốc…
 
Trước khi làm bối cảnh trong Avatar, cảnh đẹp của Trương Gia Giới còn xuất hiện trong phim Tây Du Ký.img
Núi Trư Bát Giới Cõng Cô Dâu
 
img
Núi Mẹ Bồng Con

img
Ngọn núi mang hình dạng Ông Lão Hái Thuốc
 
Giá vé vào cửa của “hành tinh” Pandora này lên đến 248 tệ (tương đương khoảng 700.000 đồng), có giá trị ra vào cổng nhiều lần trong vòng 2 ngày, được nhận biết bằng dấu vân tay.
 
Muốn tham quan hết cả khu rừng bảo tồn này bạn phải mất ít nhất từ 2 đến 4 ngày. Trong khu bảo tồn có thể đi cáp treo, thang máy (không bao gồm trong vé). Còn nếu leo núi thì phải mất 3- 4 giờ đồng hồ cho đoạn đường 6km và đi bộ dọc theo khe suối Roi Vàng 7.2 km, vừa đi vừa ngoạn cảnh.

Để tiết kiệm tiền, tôi quyết định leo bộ, mỗi ngày leo 6-7km đường núi, đường rừng, đến nỗi đôi chân rã rời. Nhưng bù lại, tôi được hít thở không khí trong lành, thưởng thức được những vách đá sừng sững, kỳ lạ dường như sâu vô tận, cứ nhấp nhô thoắt ẩn thoát hiện len lỏi giữa rừng xanh.
 
img
Chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh
img
Tác giả bên “núi thánh Hallelujah”
 
Trên đường đi cơ man nào là những kỳ hoa dị thảo, những chú khỉ, chú sóc cứ thấp thoáng ẩn hiện giữa tán cây, văng vẳng bên tai là tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách nghe thật thanh bình, bao nhiêu mệt nhọc, phiền muộn trong lòng dường như tan biến hết.

Chiều xuống, trong ánh hoàng hôn, mây mù bắt đầu che phủ đỉnh núi và hành tinh Pandora của bộ tộc Navi hiện ra. Mê đắm trước cảnh thần tiên, tôi bấm máy ảnh liên tiếp, dường như sợ cảnh đẹp đó mất hút trong màn đêm…