Mẹ tới trường, con trai ... bật khóc

(NLĐO) – Cậu bé mười ba tuổi Derrick Jenkins ở bang Texas, Mỹ đã bật khóc khi mẹ bất ngờ ghét thăm ở trường. Do mẹ là sĩ quan quân đội xa nhà nên những giây phút được ở bên mẹ của Derrick lúc nào cũng rất đặc biệt.

Vẫn miệt mài tập trung vào những đường bóng tên sân bóng rổ trường trung học Legacy, thành phố San Antonio hôm 16-1, cậu bé Derrick không hề hay biết mẹ mình - là trung tá Cotina Jenkins, đang đứng ngay sau lưng. Cho đến khi bà Cotina lại gần cậu con trai và gọi: “Đúng là con rồi, Derrick” sau khi cậu bé ném trật bóng, Derrick mới vội vã quay lại nhìn và không kìm được xúc động.

Hết sức kinh ngạc, Derrick phải dựa vào một bức tường trong sân vận động và bật khóc. Rồi được người mẹ ôm vào lòng. Đám đông khán giả có mặt đồng loạt vỗ tay trước cảnh tượng cảm động.

Bà Cotina cho biết: “Tôi không thể giải thích được phản ứng của con trai vào khoảnh khắc ấy. Một cảm xúc rất khó tả”.

 

Chuẩn bị gặp con trai. Ảnh: KSAT
Chuẩn bị gặp con trai. Ảnh: KSAT

 

Âm thầm đến sau lưng cậu bé. Ảnh: KSAT
Âm thầm đến sau lưng cậu bé. Ảnh: KSAT

 

Derrick há hốc mồm vì bất ngờ. Ảnh: KSAT

Derrick há hốc mồm vì bất ngờ. Ảnh: KSAT

 

Chạy vào tường bật khóc. Ảnh: KSAT

Chạy vào tường bật khóc. Ảnh: KSAT

 

Dành cho con trai cái ôm đầy yêu thương. Ảnh: KSAT

Dành cho con trai cái ôm đầy yêu thương. Ảnh: KSAT

 

Đám đông khán giả đồng loạt vỗ tay. Ảnh: KSAT

Đám đông khán giả đồng loạt vỗ tay. Ảnh: KSAT

Bà Cotina Jenkins đang là chỉ huy một phi đội chiến đấu tại Kuwait. Nữ trung tá đã cách xa cậu con trai 8 tháng qua để đi làm nhiệm vụ. Trở về thành phố San Antonio vào ngày 16-1, bà lập tức đến tham dự buổi tập bóng rổ của Derrick để gây bất ngờ. Derrick tưởng rằng sẽ gặp lại mẹ vào ngày 1-2 chứ không ngờ lại sớm như vậy.

Đài KSAT-12 đã quay lại được buổi hội ngộ đầy cảm động của hai mẹ con và phát trên chương trình truyền hình. Câu chuyện cảm động cũng được nhiều tờ báo lớn trong nước và quốc tế đăng tải lại.