"Người thừa kế ngai vàng" Libya về nước

(NLĐO)- Vị hoàng tử từng được lựa chọn để thừa kế ngai vàng ở Libya vừa đặt chân trở lại mảnh đất quê nhà lần đầu kể từ khi chế độ quân chủ quốc gia Bắc Phi này bị Đại tá Gaddafi lật đổ năm 1969.

img
Cung điện Hoàng gia Libya
 
Hoàng tử Idris al-Senussi đã buộc phải sang Ý lưu vong từ khi mới 12 tuổi. Ông vừa trở về Libya trở về Libya bằng hộ chiếu Hoàng gia được cấp từ thời vị vua cuối cùng của Libya - Vua Idris.
 
Ông trở lại quốc gia mà ngọn cờ xanh quốc gia với 3 màu xanh đỏ và đen có từ thời Libya còn duy trì chế độ quân chủ, lại một lần nữa tung bay trở lại. Lực lượng chống đối Đại tá Gaddafi đã chiến đấu dưới sắc cờ đó, và chính quyền mới ở Libya đã chính thức hủy bỏ lá cờ một màu xanh tuyền của chế độ Gaddafi, đồng thời khôi phục quốc ca từ thời Hoàng gia Libya.
 
Hoàng tử Idris nói trên tờ Telegraph rằng được trở lại quê hương sau nửa cuộc đời lưu vong tại Rome (Ý) “là niềm vui tột cùng của cuộc đời tôi”.
 
Ngay ngày đầu tiên trở về Libya, ông Idris tới thăm lâu đài nơi gia đình ông từng sinh sống trước kia. Lúc ra đi vào năm 1969, ông mới là một cậu bé 12 tuổi.
 
Năm 1991, ông từng bị cáo buộc tổ chức một âm mưu bất thành nhằm giết hại Đại tá Gaddafi để báo thù.
 
Tuy nhiên, ông cho biết, lần trở về này của mình không có ý nghĩa chính trị và ông sẽ không vận động phục hồi chế độ quân chủ tại Libya. 
 
“Tôi sẽ không đưa ra một tuyên bố chính trị nào cả. Tôi chỉ về để thăm bạn bè, bà con và cho những đứa con của mình được thấy quê hương của chúng”, ông Idris nói.
 
Về tương lai của người Libya, ông chia sẻ: “Tôi tôn trọng tất cả những gì nhân dân Libya lựa chọn…Đối với tôi, điều quan trọng nhất là Libya được làm quốc gia tự do”. Đồng thời cựu hoàng tử 54 tuổi này cũng khẳng định ông cũng không có ý định đòi lại cung điện, hiên đang thuộc quyền sở hữu của chính phủ Libya. Hiện ông cùng 2 người con đang nghỉ tại khách sạn.