Nhân viên "ma" lừng danh Tây Ban Nha

(NLĐO) - Một công chức ở Tây Ban Nha trốn việc ít nhất 6 năm mà không ai hay biết cho đến khi ông xuất hiện để... nhận thưởng sau "20 năm cống hiến".

Được báo chí Tây Ban Nha đặt biệt danh "nhân viên ma", ông Joaquin Garcia, 69 tuổi, là nhân viên giám sát công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở TP Cadiz. Ông Garcia được công ty cấp nước do thành phố quản lý trả lương khoảng 41.500 USD/ năm.

 


Ông Joaquin Garcia trốn việc 6 năm đã bị bắt khi đến nhận tiền thưởng. Ảnh: Reuters

Ông Joaquin Garcia trốn việc 6 năm đã bị bắt khi đến nhận tiền thưởng. Ảnh: Reuters

 

Theo đài BBC, ông chủ của Garcia cho biết không nhìn thấy nhân viên của mình trong nhiều năm mặc dù phòng làm việc của ông Garcia nằm đối diện phòng ông.

Chuyện trốn việc chỉ bị phát hiện khi ông Garcia được trao thưởng sau 20 năm làm việc.

Sở dĩ “nhân viên ma” này trốn việc trót lọt là do công ty cấp nước cho rằng giới chức TP Cadiz quản lý ông trong khi giới chức địa phương nghĩ ngược lại.

Tòa án đã yêu cầu ông Garcia nộp phạt 30.000 USD, khoản tiền tương đương mức lương 1 năm sau thuế của ông.

 

Ông Joaquin Garcia, 69 tuổi, là nhân viên giám sát công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở TP Cadiz. Ảnh: Alamy
Ông Joaquin Garcia, 69 tuổi, là nhân viên giám sát công trình xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở TP Cadiz. Ảnh: Alamy

 

Ông Garcia bác bỏ cáo buộc trên và cho rằng bản thân bị "trù dập vì quan điểm chính trị của gia đình". Ông nói mình bị chuyển đến vị trí mà không có việc gì để làm nhưng lại không dám báo cáo vì sợ mất việc và không thể kiếm được công việc khác nuôi gia đình.

Nhân viên này cũng phủ nhận chuyện mình không đến văn phòng trong 6 năm. Ông nói mình vẫn đi làm nhưng không đủ thời gian quy định mỗi ngày. Luật sư của ông Garcia cho biết thân chủ của mình đang ở ẩn sau khi câu chuyện của ông được giới truyền thông chú ý.