Nhật bắt nghi can đầu độc tàu điện ngầm Tokyo cuối cùng

(NLĐO) - Ngày 15-6, cảnh sát Nhật Bản xác nhận đã bắt được một người có ngoại hình giống Katsuya Takahashi, nghi can trong vụ tấn công hệ thống tàu điện ngầm Tokyo năm 1995.

Nguồn tin cảnh sát cho biết đối tượng bị bắt ngay tại quận Otaku, Tokyo và khai nhận mình chính là Katsuya Takahashi.
 
Takahashi, 54 tuổi, người cuối cùng còn sót lại của giáo phái AUM Shinrikyo (Chân lý giáo), nằm trong danh sách truy nã gắt gao nhất của cảnh sát Nhật Bản thời gian qua.
  
img
Katsuya Takahashi, nghi can trong vụ tấn công hệ thống tàu điện ngầm Tokyo năm 1995 (trái) và
ảnh chụp người có ngoại hình tương tự công bố ngày 6-6 (Ảnh: KYODO)
 
Kể từ khi bắt giữ được Naoko Kikuchi, 40 tuổi, khoảng hai tuần trước, cảnh sát tiến hành một cuộc tìm kiếm lớn trong thủ đô Tokyo và khu vực lân cận để truy cho bằng được nghi can cuối cùng trong vụ tấn công cách nay hàng chục năm.
 
Theo cảnh sát, trưa 4-6, Takahashi đã thực hiện giao dịch tại một ngân hàng ở Kawasaki bằng tên giả “Shinya Sakurai”. Nghi phạm có cách viết số 9 giống con số 9 khá đặc biệt của Takahashi. Hơn nữa, máy camera an ninh và nhiều nguồn tin khẳng định nghi phạm cũng thuận tay phải.
 
Cả hai nghi phạm, Naoko Kikuchi và Katsuya Takahashi đều lẩn trốn hơn 17 năm qua sau vụ xả khí độc sarin vào hệ thống tàu điện ngầm đông đúc của Tokyo, khiến 13 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương vào năm 1995.