Nổ kho vũ khí, thương vong hàng ngàn người

(NLĐO) – Nhà cửa và các tòa nhà đổ sập khi hàng loạt kho đạn ở thủ đô Brazzaville của nước Cộng hòa Congo nổ tung vào hôm 4-3, khiến ít nhất 206 người chết, khoảng 1.500 người bị thương và buộc 2.000 người phải sơ tán.

Vụ nổ vô cùng lớn đã khiến rất nhiều tòa nhà gần kho vũ khí bị đổ sập, trong đó có một giáo đường, nơi hàng chục người đang đi lễ. Sóng xung động từ vụ nổ đã phá hủy toàn bộ các cửa kính trong vòng bán kính 5 km xung quanh kho đạn, gồm cả những tòa nhà được ngăn cách với tâm vụ nổ bởi một dòng sông.

img
Người dân hoảng loạn tìm nơi ẩn náu (Ảnh: TÂN HOA XÃ)
 
img
Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào buổi sáng (Ảnh: AP)
 
img
Khói bốc lên từ nơi nổ kho đạn (Ảnh: REUTERS)
 
Các quan chức Congo cho biết các vụ nổ đầu tiên xảy ra lúc 8 giờ (giờ địa phương) và một số vụ nổ nhỏ, sau đó dẫn đến vụ nổ kinh hoàng vào 13 giờ.
 
Ngay lập tức, Bộ trưởng Quốc phòng Charles Zacharie Boawa đã xuất hiện trên truyền hình để lên tiếng trấn an người dân. “Vụ nổ vừa qua không phải là dấu hiệu của chiến tranh hay một vụ đảo chính. Đó cũng không phải là một cuộc binh biến mà chỉ là tai nạn khi một kho đạn của quân đội bắt lửa sau đó phát nổ” - ông Boawa nói.
 
img
Nhân viên y tế đang chữa trị cho người bị thương (Ảnh: AP)
 
img
Nhiều nhà cửa ở thủ đô Brazzaville bị phá hủy nặng nề (Ảnh: AFP)
 
Bệnh viện tại thủ đô chật cứng người, trong khi người bị thương vẫn liên tục được đưa vào. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazzaville, 6 công nhân Trung Quốc làm việc gần nơi xảy ra tai nạn thiệt mạng và hàng chục người bị thương. 80 công nhân còn lại được sơ tán đến nơi an toàn.
 
Pháp đã gửi những chuyến hàng viện trợ đầu tiên tới Brazzaville để giúp đỡ giải quyết tình hình. Hiện các nhà chức trách đang xác nhận nguyên nhân vụ nổ.