Nóng bỏng cuộc chiến dầu ở châu Âu

Cuộc chiến giành thị trường dầu mỏ châu Âu ngày càng nóng lên sau khi con tàu mang tên Theo T chở dầu thô xuất khẩu của Mỹ cập cảng Fos Lavera gần TP Marseille - Pháp hôm 20-1.

Rời cảng Texas từ 3 tuần trước, đây là chuyến tàu chở dầu thô đầu tiên của Mỹ đến châu Âu kể từ khi nền kinh tế lớn nhất thế giới bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu tồn tại 40 năm qua. Công ty mua số dầu thô trên là tập đoàn Vitol Group (Hà Lan). Trong khi đó, tàu chở dầu khác của Mỹ, gọi là Seaqueen, đã đến cảng Rotterdam ở Hà Lan hôm 21-1.

 

Tàu Seaqueen đến cảng Rotterdam hôm 21-1 Ảnh: BRIELSCHECOURANT.NL
Tàu Seaqueen đến cảng Rotterdam hôm 21-1 Ảnh: BRIELSCHECOURANT.NL

 

Ông Olivier Jakob, chuyên gia tại Công ty tư vấn Petromatrix (Thụy Sĩ), nhận định việc Washington nối lại xuất khẩu dầu sẽ tác động mạnh đến ngành công nghiệp trong thời gian tới. Một đối thủ đáng gờm của Mỹ là Iran, quốc gia tuyên bố sẽ tăng sản lượng khai thác và hứa hẹn giảm giá mạnh cho các khách hàng châu Âu trong nỗ lực khôi phục thị phần sau khi được dỡ bỏ trừng phạt.

Động thái trên diễn ra giữa lúc thị trường dầu đang thừa nguồn cung khiến giá dầu giảm 75% trong 18 tháng qua. Sau khi có lúc giảm xuống dưới 27 USD/thùng hôm 21-1, giá dầu thế giới tiếp tục hồi phục nhẹ trong ngày giao dịch thứ hai liên tiếp (tăng lên trên 30 USD/thùng) giữa lúc thời tiết giá rét ở Mỹ và châu Âu thúc đẩy nhu cầu về dầu để sưởi ấm. Tuy nhiên, dữ liệu của Reuters cho thấy đợt lạnh này sẽ không kéo dài nên giá dầu có thể lại lao dốc.