Nữ nghị sĩ Anh bị bắn chết trong cuộc tiếp xúc cử tri

(NLĐO) – Bà Jo Cox, một nghị sĩ thuộc Công đảng Anh đã bị bắn và bị đâm chết sau cuộc tấn công ở Birstall, hạt West Yorkshire hôm 16-6.

Đài BBC dẫn lời nhân chứng Hithem Ben Abdallah, 57 tuổi, cho biết án mạng xảy ra khi bà Jo Cox can thiệp một vụ xô xát giữa 2 người đàn ông. Thời điểm đó, nữ nghị sĩ đang thực hiện một cuộc tiếp xúc cử tri tại hạt West Yorkshire.

Người đàn ông đội chiếc mũ bóng chày màu trắng tham gia vụ xô xát đã bất ngờ rút ra một khẩu súng từ túi xách rồi bắn 3 phát đạn vào bà Jo Cox. Khi nhìn thấy người phụ nữ nằm sóng soài trên mặt đất, nghi phạm lấy dao đâm tiếp vào người nạn nhân khoảng 5-6 lần.

Trong lúc thực hiện vụ giết người, ông ta hét lên “Nước Anh trước tiên”.

Bà Jo Cox. Ảnh: PA
Bà Jo Cox. Ảnh: PA

Hung thủ bị bắt trên đường Market. Ảnh: BBC
Hung thủ bị bắt trên đường Market. Ảnh: BBC

Cảnh sát bắt được hung thủ trên đường Market, cách không xa thư viện Birstall nơi bà Jo Cox tiếp xúc cử tri. Nhà chức trách địa phương xác nhận tên ông ta là Tommy Mair.

Thủ tướng Anh David Cameron, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng đông đảo chính trị gia đã gửi lời chia buồn về cái chết thương tâm của nữ nghị sĩ. Ông Kerry nói: “Đây là một cuộc tấn công vào tất cả những ai quan tâm và đặt niềm tin vào dân chủ”.

Chồng nạn nhân, ông Brendan Cox, đăng tải lên mạng xã hội Twitter bức ảnh vợ mình đứng cạnh sông Thames ở London cùng thông điệp: “Bà ấy muốn tất cả mọi người hãy đoàn kết lại để chiến đấu chống lại những hận thù giết chết bà ấy”.

Hàng trăm bạn bè và đồng nghiệp của người phụ nữ cũng tập trung tại nhà thờ St Peter ở Birstall để tổ chức lễ cầu nguyện.

img


Cầu nguyện cho nữ nghĩ sĩ vắn số. Ảnh: REUTERS

Cầu nguyện cho nữ nghĩ sĩ vắn số. Ảnh: REUTERS

Năm nay 41 tuổi, bà Jo Cox là nghị sĩ đầu tiên thiệt mạng kể từ năm 1990 sau khi chính trị gia Ian Gow chết dưới tay các nhóm khủng bố Bắc Ireland. Bà Jo Cox sinh ở Batley, tốt nghiệp Đại học Cambridge vào năm 1995 và mới được bầu vào Công đảng Anh hồi năm ngoái.