“Ông bố” 13 tuổi… mất chức
(NLĐO)- Cậu bé làm bố ở tuổi 13 Alfie Patten (ở Sussex, Anh) vừa làm thêm một cú chấn động dư luận không thua gì khi cậu tuyên bố mình lên chức ở cái tuổi chưa vỡ giọng một tháng trước đây. Kết quả ADN khẳng định cậu không phải là cha ruột của cô bé Maisie Roxanne.
Xem tin bài liên quanTheo thông tin độc quyền của tờ Mirror (Anh), Alfie Patten đã bỏ ra 300 bảng Anh để làm xét nghiệm ADN sau khi có hàng tá cậu nhóc cùng lên tiếng khẳng định đã qua đêm với cô nữ sinh 15 tuổi Chantelle Stedman – mẹ bé Maisie. Và kết quả là cậu bé mới nhỉnh hơn 1,2m chiều cao này không phải là cha đẻ của cô bé 7 tuần tuổi Maisie Roxanne ra đời hôm 9-2 vừa qua.
Alfie và cô con gái hụt Maisie (Ảnh: Mirror)
Còn mẹ Alfie – bà Nicole – nói thêm: “Thật ra Alfie chưa bao giờ nghĩ rằng Chantelle không chung thủy với nó. Do đó, nó cảm thấy khủng hoảng khi những cậu trai kia bảo rằng đã từng ngủ với cô bé”.
Alfie là nạn nhân của một vụ lừa? (Ảnh: The Sun)
Nhưng sau đó lại lộ ra chuyện Alfie là nạn nhân của một vụ lừa độc ác. Chantelle tiết lộ với chị gái cùng mẹ khác cha Jodie O’Neill, 17 tuổi, rằng có thể cha đứa bé là một trong số nhiều cậu trai mà cô từng quan hệ.
Ảnh: The Sun