Ông ngoại bị tội ngộ sát vì làm rơi cháu 18 tháng từ tầng 11 tàu du lịch

(NLĐO) - Một người đàn ông ở Mỹ bị buộc tội ngộ sát vì bất cẩn làm rơi cháu ngoại 18 tháng tuổi từ tầng 11 của tàu du lịch, khiến bé tử vong.

Bé gái Chloe Wiegand, ở bang Indiana (Mỹ), đang đi du lịch cùng với cha mẹ, ông bà và anh chị em thì thảm kịch xảy ra khi tàu Royal Caribbean Freedom of the Sea neo đậu ở Puerto Rico hồi tháng 7 năm nay.

Ông ngoại bị tội ngộ sát vì làm rơi cháu 18 tháng từ tầng 11 tàu du lịch - Ảnh 1.

Con tàu Royal Freedom of The Sea - nơi xảy ra tai nạn. Ảnh: PA

Ngày 28-10 vừa qua, thẩm phán đã ra lệnh bắt giữ ông ngoại của bé, ông Salvatore Anello, sau khi các công tố viên đưa ra bằng chứng cho thấy bé gái rơi xuống khi ông nâng bé lên cửa sổ đang mở.

Ông ngoại bị tội ngộ sát vì làm rơi cháu 18 tháng từ tầng 11 tàu du lịch - Ảnh 2.

Bé gái Chloe Weigard chết khi mới 18 tháng tuổi. Ảnh: Facebook

Ông Michael Winkleman - luật sư của gia đình - nói bé Weigand đã đòi ông ngoại bế lên để bé chơi trò đập tay vào cửa kính trong khu vui chơi của trẻ em. Luật sư đổ lỗi cho công ty tàu du lịch đã để mở cánh cửa sổ trên. 

Luật sư lý luận rằng trong dãy cửa kính đóng kín ở khu vui chơi của trẻ em, ông Anello không thể ngờ có một cửa sổ mở khiến ông không phản ứng kịp vì kính trong suốt. Ông Winkman nhấn mạnh gia đình muốn được công ty tàu du lịch trả lời về vấn đề này.

Dự kiến, ông Anello sẽ ra tòa vào ngày 20-11.