Pakistan tự mãn trong cuộc chiến chống khủng bố?

Nhà chức trách Pakistan hôm 28-3 truy bắt thủ phạm vụ đánh bom giết chết hơn 70 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, và làm 340 người bị thương ở TP Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, 1 ngày trước đó.

Người phát ngôn quân đội, tướng Asim Bajwa, cho biết các cơ quan tình báo, quân đội và lực lượng bán quân sự đã tiến hành một số vụ bố ráp ở Punjab. “Đã có một số phần tử nghi là khủng bố và những kẻ hỗ trợ bị bắt trong lúc một số lượng đạn dược và vũ khí bị phát hiện” - ông Bajwa cho biết nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

 

Người dân Pakistan cầu nguyện cho các nạn nhân ở nhà thờ Don Bosco Ảnh: Express
Người dân Pakistan cầu nguyện cho các nạn nhân ở nhà thờ Don Bosco Ảnh: Express

 

Jamaat-ur-Ahrar, một nhóm tách khỏi Taliban và từng tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng năm 2014, đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công kinh hoàng nhằm vào người Công giáo này, đồng thời gửi thông điệp thách thức đến Thủ tướng Nawaz Sharif. Đáp lại, ông Sharif tuyên bố quyết tâm chống khủng bố của Pakistan sẽ chỉ mạnh hơn. Ngoài ra, Islamabad tuyên bố 3 ngày quốc tang nhằm thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng người Công giáo.

Tạp chí Time nhận định vụ tấn công nói trên cho thấy cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan của Pakistan còn lâu mới kết thúc cho dù giới lãnh đạo dân sự và quân sự nước này trong những tuần gần đây tự tin nói sắp đánh bại chủ nghĩa khủng bố nội địa. Kể từ sau vụ thảm sát 134 học sinh ở TP Peshawar hồi tháng 12-2014, Islamabad đã đẩy mạnh nỗ lực chống các tay súng Hồi giáo, từ đó giảm đáng kể số vụ tấn công trong năm 2015.

Dù vậy, vụ tấn công mới nhất cho thấy nước này không thể tự mãn. Không những thế, nó còn dấy lên những chỉ trích rằng chính quyền không bảo vệ tốt cộng đồng người Công giáo vào dịp đặc biệt như lễ Phục sinh.